Những cơn đau bất ngờ và những lời chia tay sớm đã trở thành một phần không mong muốn của vòng 3 Rome Masters, cho thấy áp lực không nhỏ mà các tay vợt hàng đầu thế giới đang phải đối mặt trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Roland Garros.
.png)
Hạt giống số 1 Jannik Sinner đã ghi tên mình vào vòng 16 tay vợt của giải đấu sau chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-4, 6-2) trước tay vợt người Hà Lan Jesper de Jong. Tuy nhiên, chiến thắng của Sinner đã bị phủ một chút lo lắng khi De Jong bất ngờ trượt chân và ngã xuống sân, ôm chặt cổ tay trong một pha trả bóng ở game thứ năm của set hai, thời điểm anh đang dẫn 40-15. Sinner đã nhanh chóng thể hiện sự quan tâm và tinh thần Fair Play khi tiến đến hỏi thăm, mang khăn và lau vợt cho đối thủ đang gặp khó khăn.
Chia sẻ sau trận đấu, tay vợt số 1 thế giới người Ý bày tỏ sự cảm thông: "Anh ấy đã tự làm mình đau, anh ấy là một tay vợt xuất sắc và là một người tử tế. Chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất, hy vọng chấn thương không quá nặng." Sinner đã khép lại trận đấu một cách nhanh chóng với ba game thắng liên tiếp mà không để thua điểm nào. Đây là giải đấu đầu tiên của Sinner kể từ sau chức vô địch Australian Open hồi tháng 1, và anh đang tràn đầy quyết tâm trở thành tay vợt người Ý đầu tiên giành danh hiệu Rome Masters kể từ huyền thoại Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của Sinner trên con đường chinh phục lịch sử sẽ là Francisco Cerundolo.
.png)
Trái ngược với sự suôn sẻ của Sinner, đồng hương Matteo Berrettini lại không thể hoàn thành trận đấu với Casper Ruud vì chấn thương cơ vùng bụng. Berrettini đã đưa ra quyết định khó khăn phải bỏ cuộc khi đang bị dẫn 5-7, 0-2 trong set hai. Ruud sẽ đối đầu với tay vợt người Tây Ban Nha Jaume Munar trong trận đấu tiếp theo để tranh vé vào tứ kết. Một hành động ấm áp đã diễn ra sau trận đấu khi Ruud được mời ký tên lên ống kính truyền hình, anh đã viết những lời động viên chân thành gửi đến đồng nghiệp: "Tiếc cho anh Matteo, chúc anh mau khỏe."