Ghi hai bàn thắng trước tuyển Thụy Điển và không để lọt lưới bàn nào, Anh đã giành chiến thắng đầy thuyết phục để tiến thẳng vào vòng bán kết, sau 1/4 thế kỷ gián đoạn.
Hai đội khởi động với sự thận trọng cao độ. Nhịp điệu nửa đầu hiệp 1 diễn ra có phần kém sôi động khi hai đội đều đẩy cao phòng thủ và chưa đưa ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Nhiều cơ hội mở ra cho tuyển Anh, nhưng các cầu thủ dường như không nôn nóng, chờ đợi cơ hội của mình.

Sau một vài tình huống chưa thành công về phía thủ thành Olsen, vào phút thứ 30, tình huống bật nhảy của Harry Maguire từ cú phạt góc giúp tuyển Anh ghi được bàn thắng đầu tiên.

Bàn thắng đầu tiên của "Tam sư" ghi bởi cú đánh đầu của Harry Maguire
Bước sang hiệp hai, nhịp điệu trận đấu trở nên khẩn trương và sôi nổi hơn. Các cầu thủ Thụy Điển bắt đầu tấn công nhiều hơn về phía khung thành tuyển Anh nhưng chưa có pha nguy hiểm.
Trong khi đó, các cầu thủ "Tam sư" với lối chơi bình tĩnh đã đem lại cho mình phần thưởng xứng đáng là bàn thắng thứ 2, ghi ở phút 59 của trận đấu. Từ quả tạt chéo bên cánh phải của Jesse Lingard, Dele Alli một mình xông lên đánh đầu hạ gục thủ môn Olsen.

Dede Alli nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh
Thủ môn Jordan Pickford đã cứu nguy nhiều pha nguy hiểm cho khung thành tuyển Anh khi Thụy Điển tăng cường tấn công để rút ngắn khoảng cách. Lối chơi chắc chắn của Pickford đã giữ cho lưới đội nhà không rung lên dù chỉ một lần trước đối thủ Thụy Điển, nỗi sợ hãi của các "ông lớn" từ đầu mùa giải đến giờ.

Pickford đã cứu nguy nhiều phen cho "Tam sư"
Kết thúc trận đấu, tỉ số 2-0 nghiêng về tuyển Anh là một cái kết đẹp cho "Tam sư" ở vòng tứ kết, mở ra nhiều hi vọng trên con đường đến với cúp vàng của họ.

Đan Quỳnh (Ảnh: FIFA)