Hai mùa mưa nắng tháng 8/2021

Phương Cẩm Ngọc hội ngộ “nam thần” cải lương Võ Minh Lâm

“Chuyện con ruồi” được đạo diễn Trường Hải chuyển thể từ kịch bản của tác giả Nguyễn Thiên Đăng Đạo. Tác phẩm có sự góp mặt của NSƯT Quỳnh Hương, Võ Minh Lâm, Phương Cẩm Ngọc, Nguyễn Quốc Nhựt, danh hài Dũng Nhí và một số diễn viên trẻ khác.

Chuyện con ruồi kể về cuộc sống mưu sinh của những người trẻ bán hàng rong nơi phố thị ồn ào. Họ đã nương tựa, giúp đỡ nhau trải qua bao nhiêu khốn khó. Nhưng cuối cùng lại vì một chút ghen ghét, đố kỵ mà trở mặt, hãm hại nhau. Tuy kịch bản nhẹ nhàng không quá nhiều kịch tính, cao trào nhưng Chuyện con ruồi vẫn thu hút và giữ chân người xem nhờ dàn nghệ sĩ “có giá trị nhan sắc cao”, cùng các giọng ca ngọt ngào, chạm đến trái tim người mộ điệu.

Câu chuyện xảy ra tại khu nhà trọ của bà Sáu (NSƯT Quỳnh Hương). Ngoài dãy trọ cho sinh viên thuê, bà Sáu còn có một khoảng đất trống cho Đình (Võ Minh Lâm) và Tài (Dũng Nhí) thuê bán nước ép trái cây và trà sữa trân châu. Mặc dù Đình và Tài có đôi chút khắc khẩu và hay "cà khịa" nhau vì chuyện buôn bán, nhưng cả hai vẫn luôn hết mực tương hỗ, kề cận nhau trong công việc và cuộc sống.

Quán nước ép trái cây và trà sữa trân châu của Đình và Tài

Cuộc sống đang trôi qua yên bình như vậy thì đột nhiên nhà bà Sáu xuất hiện thêm một người thuê mặt bằng nữa để bán bánh tráng trộn đó là Thủy Tiên (Phương Cẩm Ngọc). Bà Sáu tuy nói chuyện có phần chát chúa nhưng tâm tư bà rất tốt, hiểu được dịch bệnh khó khăn bà quyết định giảm 50% tiền thuê trọ cho mọi người. 

Thủy Tiên là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, từ ngày cô đến Đình và Tài bước vào một cuộc ganh đua mới để lấy lòng người đẹp như: mua đồ ăn cho cô, lấy ghế cho cô... Tài tỏ rõ sự si mê và ngưỡng mộ đối với Thủy Tiên khi tự tay pha cho cô một ly trà không sữa không đá để cô không bị mập và viêm họng. Anh thậm chí còn diện đồ “tone sur tone” với người đẹp để gây sự chú ý...

Từ khi Thuỷ Tiên xuất hiện, quán nước của Đình và Tài xảy ra nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười"

Nhưng giữa Đình và Thủy Tiên dường như có một mối dây liên kết vô hình nào đó khiến họ thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn. Thủy Tiên trải lòng tâm sự với Đình về gia cảnh khó khăn của mình khi cô phải thân gái một mình bôn ba nơi phố thị kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi các em ăn học. Trong khi đó Đình cũng có bố mẹ già bệnh tật cần phải trông nom, thuốc thang đều đặn. Dù nghèo khó, dù hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng nhưng cả hai đều ấp ủ những lý tưởng lớn lao về một ngày xây dựng thương hiệu kinh doanh cho quán nhỏ của mình. Đình và Thủy Tiên nhanh chóng trở nên thân thiết và đồng cảm với nhau.

Những hành động thân mật của Đình và Tiên chẳng thể nào qua “con mắt tinh đời”, nhạy bén của Tài. Trong cơn ghen tuông mù quáng và đố kị với Đình, Tài quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của My (Diễm Kiều) - một cô sinh viên năm cuối chưa một mảnh tình vắt vai nhưng đã cày xong cuốn sách “Cách để yêu một người”. Sau khi nhận ly trà sữa và bịch bánh tráng trộn của Tài, My hiến cho anh kế loại bỏ đối thủ để con đường đến trái tim người đẹp rộng mở hơn.

Tài và My lên kế hoạch đổ oan cho quán nước ép của  Đình

Tài và My cùng hai người bạn khác (Nguyễn Quốc Nhựt, Thành Thuận) của My đã cùng nhau lên một kế hoạch hoàn hảo để loại bỏ Đình. Trong khi cả ba đang thưởng thức nước cam ép tại quán của Đình thì Tài đứng bên cạnh lén bỏ vào một con ruồi. Sau đó Tài giả bộ lấy điện thoại ra, quay lại video My phát hiện ra con ruồi trong ly nước của mình. Sự việc đó khiến cho những ai đang có mặt tại quán đều lo lắng, bỏ chạy còn Đình và Thủy Tiên thì ngỡ ngàng không hiểu tại sao?

My uống nước cam có ruồi và bị đau bụng

Tôi hôm đó, Tài hẹn Đình đến phòng của mình, anh đưa ra đoạn clip và yêu cầu Đình phải rời xa Thủy Tiên ngay lập tức nếu không clip đó sẽ được tung lên mạng. Liệu Đình sẽ lựa chọn như thế nào khi bị bạn tính kế? Những việc làm không tốt của Tài có bị mọi người phát giác? Mối quan hệ của Đình - Tiên - Tài sẽ đi về đâu?
 
 Đón xem Hai mùa mưa nắng: Chuyện con ruồi - phát sóng lúc 23g30 thứ Sáu (ngày 13/8) trên HTV7. 
Mai Ca