World Cup 2018:

Nga đánh bại Tây Ban Nha bằng loạt penalty may rủi

Trận đấu giữa đội chủ nhà Nga và Tây Ban Nha đã kết thúc trong sự bất ngờ của người hâm mộ. Sự xuất sắc của thủ môn Akinfeev đã giúp cho các chú gấu Nga vượt qua các cầu thủ xứ sở bò tót bằng loạt penalty đầy may rủi.


Cầu thủ của cả Tây Ban Nha và Nga đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng (Ảnh: FIFA)

Ngay khi bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc với một nhịp độ chậm rãi. Hiểu được sự nguy hiểm của lối chơi phối hợp nhỏ của các chú bò tót, các cầu thủ Nga đã chủ động chơi phòng ngự số đông, đồng thời sẵn sàng phạm lỗi ngay từ khu vực giữa sân để hạn chế các tình huống nguy hiểm của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ở phía bên kia sân, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn áp dụng lối chơi Tiki-taca quen thuộc nhằm áp đặt lối chơi lên đối thủ. Điều đó được thể hiện qua tỉ lệ kiểm soát bóng (75% so với 25%), với lợi thế hoàn toàn nghiêng về đội tuyển đến từ bán đảo Iberia.

Bàn thắng mở tỉ số đến với các cầu thủ xứ bò tót một cách may mắn. Phút thứ 12, sau pha sút phạt từ ngoài vòng cấm địa, bóng đập vào chân của lão tướng Sergei Ignashevich, bay thẳng vào lưới nhà. Tây Ban Nha tạm thời vươn lên dẫn trước. Tình huống phản lưới nhà này của lão tướng Sergei Ignashevich đã làm anh ghi tên vào sách kỷ lục tại các vòng World Cup khi trở thành trở thành cầu thủ già nhất phản lưới trong một trận đấu tại World Cup ở độ tuổi 38 tuổi 352 ngày.

Màn ăn mừng của Artem Dzyuba sau pha quân bình tỉ số từ chấm phạt đền (Ảnh: FIFA)

Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ Nga dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng quả phạt trên chấm 11m sau tình huống để bóng chạm tay của Gerard Pique. Trên chấm 11m, Artem Dzyuba đã không mắc sai lầm để đánh bại thủ thành David De Gea đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu diễn ra sôi nổi hơn vào những phút cuối hiệp một bằng các tình huống “ăn miếng trả miếng” giữa hai đội nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. 

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, thế trận không có gì thay đổi khi Nga vẫn giữ vững được cự ly đội hình cùng lối phòng ngự chặt chẽ, điều đó khiến các học trò của huấn luyện viên Hierro bế tắc trong việc tìm đường đến với khung thành của đội tuyển Nga. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp hai.

Hai đội bước vào hai hiệp phụ của trận đấu bằng điều chỉnh về nhân sự cũng như chiến thuật thi đấu. Vẫn không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 30 phút. Nga và Tây Ban Nha bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua và quyết định xem tấm vé vào tứ kết sẽ thuộc về ai. Đây cũng là trận đấu dài nhất từ đầu mùa giải đến nay. 

Đến với loạt sút luân lưu, áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ. Tây Ban Nha giành lợi thế thực hiện cú sút bóng trước. Tuy nhiên, các chú bò tót đã không gặp may khi thủ thành của đối phương Akinfeev xuất sắc cản phá thành công hai cú sút. Nụ cười và nước mắt đã xuất hiện trên sân SVĐ Luzhnini. Nga chính thức loại Tây Ban Nha bằng loạt penalty đầy may rủi với tổng tỉ số 4-3.

Koke thất vọng khi sút hỏng quả đá luân lưu (Ảnh: FIFA) 

Akinfeev trở thành người hùng của đội tuyển Nga khi cản phá thành công 2 cú sút lưu luân (Ảnh: FIFA)

Thủ thành Akinfeev đã có những chia sẻ đầy xúc động ngay sau trận đấu: “Tôi không phải người hùng của trận đấu này. Mà đó là đồng đội và những cổ động viên của chúng tôi!”

Đội bóng xứ sở bò tót đã phải dừng chân tại World Cup 2018. Nỗi buồn tràn ngập trên gương mặt các cầu thủ (Ảnh: FIFA)

Thanh Nhàn