NewZround: Bão tan, tình người ở lại

HOÀNG YẾN - NGỌC NHI - GIA BẢO // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 23/9/2024, 10:00

(HTV) - Quỹ "Chung một tấm lòng" đã chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động từ người dân cả nước, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn sẵn lòng đóng góp để giúp đỡ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn sau cơn bão.

Cơn bão lớn đã qua, nhưng những thiệt hại mà nó để lại vẫn vô cùng nặng nề. Người dân miền Bắc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mất mát. Trong hoàn cảnh này, những tấm lòng chia sẻ, đùm bọc của đồng bào cả nước đã trở thành nguồn động viên vô giá.

Bà Phạm Thị Kim, 82 tuổi, ngụ tại TP. Thủ Đức, dù cuộc sống không mấy khá giả, vẫn sẵn lòng đóng góp cho đồng bào vùng lũ. Bà sống trong khu nhà trọ, phải bán bánh canh hằng ngày để chi trả tiền nhà 2 triệu đồng mỗi tháng, nhưng khi được hỏi về quyết định ủng hộ, bà xúc động nói: “Bà đau đáu, đứt ruột lắm, cùng là người Bắc với nhau nên thấy đau xót lắm. Bà cũng mong muốn đóng góp cho vùng lũ lụt, để cho nó qua khỏi đi, để nó trở lại bình thường cho bà con làm ăn.”

Cô Lê Ngọc Anh, quận Bình Thạnh cũng không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: “Tôi nhìn thấy họ thì mình rất là thương họ, vì tôi thấy mình sống sung sướng trong khi họ phải khổ sở như vậy. Tôi cũng không có tiền nhiêu, chỉ dành dụm được một chút nên cũng muốn đóng góp, cũng mong muốn Đài Truyền hình giúp đỡ họ, để vơi bớt những cái đau khổ mà hiện tại họ đang phải gánh chịu.”

Người dân không khỏi xúc động khi nghĩ về đồng bào miền Bắc

Một số người dân đến ủng hộ quỹ “Chung một tấm lòng”, dù đã lớn tuổi và có người đã về hưu, vẫn sẵn lòng trích một phần thu nhập để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Từ tiền lương hưu đến khoản con cái biếu tặng, tất cả đều được góp lại với mong muốn giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. Chú Nguyễn Phúc Vinh, quận 1, chia sẻ: “Chú trích nửa tháng lương để đóng góp vì thấy đồng bào mình gặp bão lụt. Kiểu như mình có chia sẻ, kiểu như lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái với nhau, cái gì mình có, mình giúp đỡ được, mình làm được thì mình làm.”  

Qua đây, Quỹ “Chung một tấm lòng” không chỉ là nơi kêu gọi quyên góp, mà còn là nơi người dân cả nước gửi gắm tấm lòng của mình, để đến tay những người dân miền Bắc đang gặp khó khăn. Tình đồng bào, tinh thần san sẻ luôn hiện hữu, thể hiện sự gắn bó và đoàn kết của người Việt trong những lúc hoạn nạn, khó khăn.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Những ngày tháng Tư lịch sử đang trở nên sôi động tại các trường học trên TP.HCM. Hướng tới kỷ niệm 30/4, các đơn vị giáo dục tổ chức các hoạt động ý nghĩa, lồng ghép giáo dục lịch sử với trải nghiệm thực tế, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
(HTV) - Chăm sóc các cư dân vườn thú không đơn thuần là kê đơn thuốc điều trị bệnh. Các bác sĩ thú y còn có thể thực hiện điều trị cao hơn. Chú lười hai ngón Rico ở sở thú Chester tại Anh vừa được phẫu thuật răng sau khi thăm khám!
(HTV) - Mới đây, nhờ Kính Thiên văn không gian James Webb, các nhà khoa học đã phát hiện bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống ngoài Hệ Mặt Trời. Phát hiện này nằm ở hành tinh K2-18b, cách Trái Đất khoảng 120 năm ánh sáng.
Trước tâm tư của cử tri về việc lựa chọn cán bộ khi sắp xếp bộ máy, sáp nhập tỉnh, xã, không tổ chức cấp huyện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là vấn đề "then chốt của then chốt", phải chọn người đủ tầm, đủ tư duy, đủ trách nhiệm.
(HTV) - Tại Hội trường Thống Nhất, 50 tướng lĩnh, anh hùng và cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ đã gặp nhau và cùng ôn lại ký ức chiến thắng trong buổi gặp mặt “50 năm toàn thắng về ta”.
(HTV) - Sáng ngày 17/4, tại tỉnh Đồng Nai, hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(HTV) - Samsung Vina vừa chính thức khởi động kỷ nguyên mới cho thiết bị gia dụng với dòng sản phẩm Samsung Bespoke A.I. mới, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (A.I.) cá nhân hóa và màn hình hiển thị trực quan.