Trận đấu mở màn bảng E đã diễn ra kịch tính đúng như mong đợi của người hâm mộ, với màn trình diễn đẹp mắt, đội tuyển Mexico đã có được 3 điểm trước các nhà đương kim vô địch Đức.

Pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội (Ảnh: FIFA)
Ngay từ những giây phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội đã đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao với nhiều tình huống tấn công được chia đều cho cả hai đội. Nhập cuộc với lối đá mạnh mẽ, “cỗ xe tăng” Đức áp đặt lối chơi pressing ngay từ đầu lên các cầu thủ Nam Mỹ. Tuy được đánh giá “dưới cơ” so với nhà đương kim vô địch nhưng đội tuyển Mexico đã cống hiến một lối chơi đẹp mắt với những đợt phản công nhanh và mạnh mẽ.
Phút 17, Mexico có tình huống tấn công đầu tiên. Pha xử lý có phần chậm chạp của Chicharito đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội nhà. Rõ ràng, tuổi tác đã ảnh hưởng rất lớn đến các tình huống xử lý trước khung thành của “hạt đậu nhỏ” Đứng trước “người khổng lồ” Đức, Mexico vẫn trình diễn lối đá sòng phẳng, đôi công. Họ liên tục tạo được những tình huống nguy hiểm trước khung thành của Manuel Neuer.

Tình huống ghi bàn của Lozano ở phút thứ 35 của trận đấu (Ảnh: FIFA)

Màn ăn mừng của Lozano và đồng đội (Ảnh: FIFA)

Niềm vui của cổ động viên đội Mexico sau bàn mở tỉ số (Ảnh: FIFA)
Kết quả những đợt tấn công liên tục, đầy biến hóa là màn mở tỉ số của tiền vệ cánh trái Lozano của đội Mexico vào phút thứ 35 của trận đấu. Sau khi có được bàn thắng mở màn, những tưởng Mexico sẽ tập trung phòng ngự giữ vững tỉ số thì họ lại tiếp tục tổ chức những đợt phản công nhanh.
Phút thứ 37, đội tuyển Đức được hưởng quả phạt trước vòng cấm địa. Cú sút phạt từ khoảng cách 25m của Toni Kroos đã gây khó khăn nhưng đã bị thủ thành Ocha xuất sắc cản phá. Kết thúc hiệp 1, Mexico tạm dẫn trước 1-0.

Những nỗ lực tấn công của cầu thủ Đức trong hiệp 2 đều không thành công (Ảnh: FIFA)
Bước vào hiệp hai, “cỗ xe tăng” Đức dồn lên tấn công ngay những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Đáng tiếc mọi nỗ lực của các cầu thủ Đức đều không đạt được kết quả như mong muốn. Kết thúc trận đấu, chỉ với một bàn thắng duy nhất, Mexico đã gây ra cơn địa chấn đầu tiên tại vòng chung kết World cup 2018.

Sự thất vọng của Mario Gomez sau thất bại của đội nhà (Ảnh: FIFA)
Thanh Nhàn