
Trận cầu vừa diễn ra lúc 21g hôm nay (30/6) trên sân vận động Kazan và được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV Thể thao, HTV4, HTV1.
Đây là lần đầu tiên Pháp và Argentina đối mặt nhau trong vòng knock out của một kì chung kết FIFA World Cup. Để chuẩn bị cho cuộc tranh tài này, cả hai đội đều có những thay đổi về “nhân sự” so với trận đấu trước đó. Nếu Argentina chỉ đổi một vị trí thì Pháp có tới sáu sự thay đổi.

Cầu thủ Mbappe (số 10) của Pháp có những pha bóng đạt tốc độ ngoạn mục
Ngay từ đầu trận đấu, hai đội đã nhập cuộc rất nhanh với thế trận tấn công. Cả hai đội, đặc biệt là tuyển Pháp, đã tạo được nhiều tình huống tấn công kịch tính. Vừa sở hữu tốc độ, vừa sở hữu kĩ thuật, đội tuyển Pháp đã có một màn trình diễn ấn tượng. Các cầu thủ Pháp không chỉ có kĩ thuật tốt mà còn có chiều cao vượt trội so với Argentina. Nhiều cá nhân tài năng của tuyển Pháp, đặc biệt là cầu thủ trẻ Kylian Mbappe (19 tuổi, áo số 10) với tốc độ ngoạn mục, đã khiến cho hàng thủ Argentina - có tuổi đời trung bình là 29 - gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ khung thành. Không chỉ hàng thủ của Argentina gặp khó, mà ngay cả “con át chủ bài” là Messi cũng bị khoá chặt. Anh bị Kanté và Matuidi - những người đồng đội trong Barcelona vốn rất hiểu anh - theo sát.

Messi bị Kanté và Matuidi kèm rất chặt. Pháp đã khóa "mũi nhọn" Messi thành công
Dù có những chênh lệch nhất định, song Argentina vẫn là đối thủ khiến Pháp không thể chủ quan. Họ có những pha tranh chấp bóng đầy quyết liệt dẫn đến nhiều va chạm. Do đó, ngay từ rất sớm, cả hai đội đã được hưởng nhiều pha sút phạt. Quả đá phạt đầu tiên của trận đấu diễn ra vào phút thứ tư dành cho Argentina; phút thứ bảy, Pháp cũng được hưởng một cú đá phạt, và đó là một cú phạt trực tiếp đầy nguy hiểm song không có bàn thắng. Argentina sau đó tiếp tục phạm lỗi để cứu bóng. Phút thứ 13, Pháp được hưởng một quả penalty và họ không bỏ lỡ cơ hội vàng này để mở màn tỉ số.
Các cầu thủ Pháp ăn mừng sau bàn thắng mở màn tỉ số
Tốc độ trận đấu được đẩy lên ngày một cao. Pháp được hưởng nhiều pha sút phạt cũng như kiến tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng họ không ghi thêm được bàn thắng nào cho đến hết hiệp một. Trong khi đó, Argentina cũng nhận được nhiều cú phạt, song họ không tạo được nhiều nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Pháp. Chỉ sau pha phạt góc thứ ba, cầu thủ Di Maria - từng là một quái kiệt của bóng đá thế giới, người sở hữu cú sút bằng chân trái - đã tạo nên một tuyệt phẩm cực kì đẹp mắt với cú sút tung lưới đội tuyển Pháp, san bằng tỉ số 1-1.
Mbappe đã thực sự làm nên những công trạng lớn cho đội tuyển Pháp
Lưới của hai đội tiếp tục rung lên trong hiệp hai của trận đấu. Đầu hiệp hai, Messi tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên và cú dứt điểm của anh “đập” trúng chân Mercado - đang trong tư thế tự do vì không bị “kèm cặp”. Đường bóng này bất ngờ tạo nên một bàn dẫn cho Argentina. Ngay sau đó, Pháp đã có một loạt những đợt tấn công đầy nguy hiểm. Chỉ trong vòng 11 phút, Pháp đã ghi được đến ba bàn thắng và cả ba bàn thắng đó đều là những tác phẩm vô cùng ấn tượng. Đó là cú volley xoáy bay thẳng đến khung thành Argentina của Pavard. Ít phút sau, Mbappe đột phá trong vòng cấm để rồi tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Argentina phải vào lưới nhặt bóng. Cũng chính Mbappe vài phút sau, tiếp nhận đường kiến tạo của Giround, đã “nhanh như chớp” băng sâu xuống gần khung thành Argentina, sút tung lưới thủ môn Franco Armani.

Đây là trận đấu có rất nhiều điểm nhấn, nhiều pha sút phạt, nhiều bàn thắng đẹp mắt
Tại thời điểm 2/3 thời gian trận đấu, nếu đặt lên bàn cân để so sánh về tốc độ, sức bền thể lực, sức rướn và cả tinh thần chiến đấu, đội tuyển Argentina không thể sánh với đội tuyển Pháp. Bị dẫn cách biệt đến 2 bàn, Argentina nỗ lực kiến tạo rất nhiều tình huống tấn công, có thể kể đến nỗ lực vượt qua “rừng” cầu thủ áo xanh của Messi để tung ra cú sút bằng chân phải nhưng bất thành. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 4-2, nhưng ở phút đá bù giờ thứ hai, Messi đã có đường chuyền cực đẹp để đồng đội Aguero đánh đầu, gỡ lại 3-4 cho Argentina. Và đó cũng là kết quả chung cuộc của trận cầu quá hấp dẫn với rất nhiều điểm nhấn và nhiều bàn thắng đẹp này.
Với kết quả này, Argentina phải dừng chân tại giải bóng lớn nhất hành tinh. Theo đó, Messi (số 10) lại một lần nữa bỏ lỡ chiếc cup vàng thuộc mùa giải World Cup trong “kho” thành tích đồ sộ của mình - đây cũng có thể là mùa World Cup cuối cùng Messi có thể tham gia. Trong khi đó, tuyển Pháp trở thành đại diện đầu tiên lọt vào vòng tứ kết. Họ đã có một chiến thắng xứng đáng, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét bởi sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Kylian Mbappe, cũng mang áo số 10.