Diễn viên

Mackenzie Foy: “Nàng công chúa” được cả Hollywood cưng chiều

Ngoài việc được các đạo diễn “săn đón” bởi tài năng diễn xuất, Mackenzie Foy còn là sự lựa chọn hàng đầu của các hãng thời trang cũng như các tạp chí lớn, dù cô chỉ sở hữu chiều cao khiếm tốn.


Mackenzie Foy luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các hãng thời trang nổi tiếng

Khởi đầu thành công là bước đệm đến với phim ảnh

Mackenzie Foy sinh ngày 10/11/2000, không còn là gương mặt xa lạ với những người yêu điện ảnh. Cô bé lớn lên trong môi trường bình thường, không liên quan gì đến nghệ thuật khi bố chỉ là tài xế xe tải, còn mẹ là nội trợ.

Năm lên 4 tuổi, Mackenzie Foy đã chập chững bước chân vào thế giới người mẫu. Cô bé trở thành người đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như: Garnet Hill, Polo Ralph Lauren, Guess... Với bước đệm đầy thuận lợi, cô tiếp tục “oanh tạc” làng mẫu khi được các công ty Mattel, Gap hay The Walt Disney để mắt đến. Đây được xem là màn hợp tác hoành tráng mà bất cứ người mẫu nào cũng muốn có được. 

Khởi đầu thành công trên con đường người người mẫu đã đưa Mackenzie Foy đến với phim ảnh khi cô bé tròn 9 tuổi. Tuy cô chỉ tham gia với vai trò khách mời trong các phim truyền hình như: Til Death, FlashFoward, Hawaii Five-0... nhưng phần nào tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả.


Mackenzie Foy (giữa) đảm nhận vai Renesmee Cullen trong phần cuối của series phim “Chạng vạng”

Chỉ đến xuất hiện trong tập cuối của series phim Chạng vạng (The twilight saga), Mackenzie Foy mới chiếm trọn tình cảm của khán giả. Đảm nhận vai Renesmee Cullen - con gái của hai nhân vật chính Bella và Edward, diễn xuất của cô nhóc 12 tuổi này đã thu hút được một lượng fan riêng cho mình ngay lần đầu tham gia siêu phẩm màn ảnh rộng. 

Vai diễn Renesmee Cullen đã mang lại cho diễn viên “nhí” đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ lần thứ 34. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, cô bé còn ghi điểm với khán giả nhờ gương mặt ngây thơ, thánh thiện như thiên thần. 

Trưởng thành trong diễn xuất

Sau vai diễn đầy ấn tượng này, mọi người luôn nhớ mãi hình ảnh cô bé với đôi mắt xanh to tròn cùng nét đẹp trong trẻo tên Mackenzie Foy. Khi cô xuất hiện liên tiếp trong các dự án phim lớn như: Ám ảnh kinh hoàng (The conjuring), Hố đen tử thần (Interstellar)..., khán giả mới nhận ra, cô bé ma cà rồng Renesmee Cullen ngày nào đã trưởng thành. Cô ngày càng trở nên quyến rũ, xinh đẹp và quan trọng diễn xuất cũng đã tiến bộ theo thời gian. 


Vai diễn Murph Cooper trong “Hố đen tử thần” đã mang lại giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Saturn Award

Trong Hố đen tử thần của đạo diễn Christopher Nolan, Mackenzie Foy đảm nhận vai cô bé 10 tuổi tên Murph Cooper, là con gái của nhân vật do tài tử Matthew McConaughey đóng. Những gì mà nữ diễn viên thể hiện trên màn ảnh rộng đã khiến khán giả ấn tượng, giới chuyên môn cũng dành tặng cô những lời khen ngợi “có cánh”. 

Nhờ vai diễn Murph Cooper, cái tên Mackenzie Foy đã được xướng lên trong đoạt Lễ trao giải Saturn Award với giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Vai diễn này được xem là một trong dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Mackenzie Foy.

Ngoài vai trò người mẫu, diễn viên, Mackenzie Foy có một chút “tham vọng” trở thành một nghệ sĩ đa tài. Khi nhận được lời mời tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Hoàng tử nhỏ (The little prince), cô sẵn sàng thử sức. Tuy là lầu đầu tiên, Mackenzie Foy tiếp tục không làm cho mọi người thất vọng. 

Làm mới nàng Clara trong “Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc”

Trở lại màn ảnh với bộ phim Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc (The nutcracker and the four realms), người hâm mộ vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết thông qua diễn xuất. Đây là bộ phim nằm trong kế hoạch mở rộng và phát triển các dự án live-action vượt ra ngoài các phiên bản phim hoạt hình kinh điển của Disney.


Cô cảm thấy hào hứng khi được là một Clara đầy tự tin và không ngại đương đầu với thử thách trong “Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc”

Trong phim, Mackenzie Foy sẽ vào vai nữ chính Clara, một cô gái đang nỗ lực trong tuyệt vọng để tìm kiếm chiếc chìa khóa đặc biệt giúp mở khóa một món quà mà người mẹ quá cố đã để lại. Trong quá trình đó, Clara vô tình lạc vào một vũ trụ song song đầy bí ẩn. Thế giới mà cô đặt chân tới vừa tươi đẹp lại vừa đáng sợ với những vùng đất kỳ ảo và những cư dân cực kỳ thú vị.

Có thể nói, việc Disney làm mới một tác phẩm kinh điển là quyết định vừa liều lĩnh, vừa sáng suốt bởi khán giả gần như đã “nằm lòng” cốt truyện và họ có thể mất đi hứng thú với bộ phim. Do đó, việc phóng tác dựa trên các nhân vật sẵn có sẽ mang lại sức hút nhất định cho Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc bản 2018.


Sau khi làm mới tác phẩm kinh điển, nhân vật Clara của Mackenzie Foy trở thành nhân vật trung tâm

Thay vì bộ phim nói về âu chuyện tình lãng mạn giữa Clara và Hoàng tử (dưới bộ dạng anh lính Kẹp hạt dẻ) cùng cái kết hạnh phúc bên nhau trọn đời, thì phiên bản phim 2018 nhấn mạnh vào tình cảm gia đình. Nhân vật Clara biến thành nữ chiến binh mạnh mẽ, không ngại đương đầu thử thách. Cô trở thành trung tâm của câu chuyện, còn cả Kẹp hạt dẻ lẫn Vua Chuột đều chỉ còn xuất hiện dưới vai trò hỗ trợ. 

Với khả năng diễn xuất của mình, liệu Mackenzie Foy có thể hiện trọn vẹn được tính cách của nàng Clara với vai trò trung tâm của câu chuyện? 

Mời quý vị đón xem bộ phim “Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc” được phát sóng lúc 9g25 ngày 17/8 trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Nguyễn Châu