Các nghệ sĩ mò ruốc đêm ở Bản Sen, Thu Hà vắng mặt vì chấn thương. Dù chỉ bắt được ít ruốc, cả đoàn vẫn vui vẻ, để lại nhiều khoảnh khắc hài hước và ấm áp.
Sau một ngày dài, các nghệ sĩ tiếp tục mò cua, bắt ốc ở bãi biển vào buổi tối. Vốn có 4 thành viên, thế nhưng Thu Hà Ceri bất ngờ bị thương khi tách hàu nên không thể đồng hành trong hoạt động lần này. Mục tiêu lần này chính là đánh bắt ruốc chân dài – một loại động vật trông giống bạch tuộc nhưng nhỏ hơn.

Các thành viên làm quen với dụng cụ đánh bắt
Muốn bắt thì phải mò tìm, trong màn đêm tối, các thành viên mải miết đi theo chân anh Ngọc Khải. Đi một hồi lâu, Quyền Linh cảm thấy bất lực: “Mình đi vậy chừng nào mới có con đầu tiên?”.
Để khích lệ tinh thần, Ngọc Châu góp vui bằng tiết mục văn nghệ cùng câu nói: “Về quê làm giàu, xin hãy kiên nhẫn!”. Long Vũ thì rất phấn khởi với hoạt động săn bắt. Ngay khi bắt được cá kìm nhỏ, Long Vũ liền khoe chiến tích với anh Ngọc Khải nhưng lại nhận về lời khuyên: “Cá đấy thì thôi, bắt tội lắm. Thả nó đi!”; “Coi như em bắt cho vui thôi. Tí em thả!” – Long Vũ hồn nhiên đáp lời. Trong khi cả đội mải mê tìm cá, Ngọc Châu tiếp tục tung ra những câu nói mặn mòi: “Em nghĩ là mấy con cá lớn nằm ở chợ hết rồi!”.

Cả đội phải di chuyển gần 1km dọc bờ biển để tìm hải sản
Tưởng chừng không có gì để bắt, cả đội cuối cùng cũng tìm thấy con ruốc đầu tiên. Ngọc Châu – vốn vô tư nhất – nay lại hoảng loạn khi bắt ruốc. Một tay nàng hậu thò xuống biển, miệng thì không ngừng la hét vang cả một vùng. Nếu bắt được ruốc, cô nàng chỉ cầm được vài giây vì sợ, nhưng miệng thì cười hớn hở. Long Vũ có phần quyết đoán hơn, bất chấp sự hù dọa của người chị. Không cầm được con ruốc vì quá trơn, Long Vũ đành ném thẳng vào xô.

Ngọc Châu và Long Vũ bắt được những con ruốc chân dài tươi ngon
Dù đã rất cố gắng, cả đoàn chỉ có thể bắt được vài con ruốc. Trong tiết trời se lạnh của Bản Sen, cùng với gió biển khiến các nghệ sĩ không thể tiếp tục. Quyền Linh chân thành cảm ơn anh Ngọc Khải trong vai trò hoa tiêu. Với số ruốc bắt được, Quyền Linh chia sẻ: “Dù không nhiều, nhưng nhiêu đây cũng đủ một chén cháo cho Thu Hà Ceri rồi!”.
Duy Dương