Lớp Aerobic cho trẻ tự kỷ: Chuyện người đánh thức ban mai

Nguồn: Ban Thể dục thể thao 25/2/2025, 07:00

Tại TP.HCM, có 1 lớp học đặc biệt đang làm sứ mệnh đó. Lấy thể thao làm cầu nối, các HLV cùng phụ huynh đang từng bước giúp các em tìm thấy hi vọng, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Những cái ôm, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hồn nhiên... Ít ai biết rằng những bạn nhỏ này trước đây từng rất rụt rè, e ngại với thế giới xung quanh. Nhưng giờ đây, các em đã tự tin nhún nhảy theo điệu nhạc. Đây là lớp học Aerobic miễn phí, diễn ra vào 16 giờ thứ bảy hằng tuần tại Phòng Đa Môn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP. HCM dành riêng cho các em nhỏ mắc tự kỷ, hội chứng Down và chậm phát triển trí tuệ.

Sau ba năm hoạt động, nơi đây không chỉ đơn thuần là một lớp học đặc biệt, mà đã trở thành mái nhà thứ hai của hơn 30 học viên. Thấu hiểu được những khó khăn của các bậc phụ huynh, cô Quách Mỹ Oanh cũng là một người mẹ có con tự kỷ đã dành trọn tâm huyết để gầy dựng lớp học này,.

Các phụ huynh đồng hành cùng con trẻ trên hành trình sống vui khỏe của các em

Điều đặc biệt nhất trong lớp học này, đó chính là hình ảnh các bậc phụ huynh đồng hành cùng với các con của mình. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc giúp trẻ vượt qua rào cản, phát triển kỹ năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. Để đồng hành cùng con, ba mẹ cần kiên nhẫn, thấu hiểu, khuyến khích con tham gia các hoạt động phù hợp. Việc duy trì học tập trong một môi trường tích cực sẽ giúp trẻ tiến bộ từng ngày.

Hiện tại, tỉ lệ trẻ em sinh ra chậm phát triển về ngôn ngữ, rối loạn phổ tự kỷ (gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ ) ngày càng cao, đặt ra những thách thức lớn trong việc hỗ trợ và tạo môi trường cho các em phát triển. Bên cạnh sự yêu thương, đồng hành của gia đình, cần có sự chung tay, giúp sức của toàn xã hội.

Nếu cuộc sống là một bức tranh muôn màu, thì chính những gam màu khác biệt lại khiến bức tranh ấy trở nên đẹp và ý nghĩa hơn.  Hy vọng rằng, những lớp học như thế này ngày một nhiều hơn, lan tỏa tích cực... để thể thao không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh giúp các em tự tin vững bước trên hành trình của chính mình. 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, 50 công trình tiêu biểu, 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu.
(HTV) - Trung Quốc vừa triển khai máy ATM tái chế vàng đầu tiên ở thành phố Thượng Hải. Đây là thiết kế của tập đoàn Kinghood.
(HTV) - Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài sâu bướm có thói quen thu thập xương của con mồi và khoác chúng lên mình. Mục đích nhằm ngụy trang tránh kẻ thù.
(HTV) - Vận động viên người Nga Sergei Boytsov vừa xác lập cột mốc mới trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm. Đó là chơi bóng bàn ở độ cao 2.450 mét, trên sàn thi đấu treo lơ lửng dưới khinh khí cầu.
(HTV) - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa tổ chức hội thảo tiếp thu ý kiến về 8 dự án luật tư pháp, trong đó 5 dự kiến được trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, bao gồm Bộ luật Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.
(HTV) - Một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã thiệt mạng do bom xe vào ngày 25/4.
(HTV) - Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất và đón chào 49 năm thành lập quận, nhiều hộ cận nghèo quận Bình Thạnh đã nhận được hỗ trợ sinh kế và quà an sinh từ địa phương.