Giọng ca ngọt ngào cùng những lời tự sự đầy cảm xúc, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã xuất sắc giành tấm vé nhất tuần thứ 4, cuộc thi "Và tôi vẫn hát" mùa 2.
Và tôi vẫn hát, bên cạnh mang đến sân chơi cho những thí sinh trung niên và cao niên, còn là nơi để họ trải lòng về con đường đời đã qua. Tập 4 vừa phát sóng cũng tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời của các thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng, Khổng Thị Thanh Hoài, Trương Thị Thanh Hằng.

Công việc làm ăn thất bại, gia đình tan vỡ, con cái chia lìa đã khiến anh Nguyễn Mạnh Dũng rơi vào bế tắc. Nỗi buồn của người đàn ông không thể bày tỏ thành lời, chỉ biết dùng lời ca tiếng hát cùng thực hành thiền để từng bước xoa dịu nỗi đau trong anh. Đến với chương trình, Mạnh Dũng thể hiện ca khúc Buồn ơi chào mi, tình khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng tất cả tâm sự của mình. Màn trình diễn đã khiến cho ban giám khảo và khán giả bất ngờ bởi chất giọng đẹp và chuyên nghiệp.

Thí sinh thứ hai là chị Thanh Hoài, người nuôi ước mơ ca hát từ thuở thiếu thời. Chia sẻ với chương trình, chị cho biết ước mơ của mình không được ủng hộ, nhưng nó vẫn được nuôi lớn từng ngày, từng ngày .Và giờ đây, chị đã yên tâm trao gửi lại cho con gái của chị, khi cô bé mang niềm đam mê ca hát như mẹ mình.Thí sinh Thanh Hoài đã gửi đến chương trình ca khúc Ngôi sao cô đơn, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Cuối cùng là phần thể hiện của thí sinh Thanh Hằng với ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay. Chị Thanh Hằng cho biết, những ngày tháng xa chồng vì công tác của anh, chỉ có cây đàn guitar và âm nhạc đã giúp xoa dịu nỗi cô đơn của chị. Mấy chục năm trôi qua, chị vẫn thấy mình trẻ trung như tuổi đôi mươi nhờ vào lời ca tiếng hát.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Dũng đã xuất sắc giành số điểm cao nhất từ giám khảo và khán giả để bước vào chung kết Và tôi vẫn hát mùa 2. Chương trình tiếp tục lên sóng lúc 20g30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Mời quý khán giả đón theo dõi!
Đan Quỳnh