HTV và những ngày đầu cùng World Cup

Khung thành bị... gãy; "Người ngoài hành tinh" Ronaldo và kỉ lục ghi bàn; Cú sốc để thua ngay trận khai mạc của đương kim vô địch; Những trận cầu World Cup đầu tiên đến với khán giả Việt Nam...

Nhà báo Nguyễn Hồng (Ảnh: Tư liệu HTV)

Mundial 1978 diễn ra tại Argentina, đội chủ nhà đánh bại Hà Lan trong trận chung kết. Giải đấu kết thúc vào tháng 7/1978, sau đó 1 tháng, Đài Truyền hình Tiệp Khắc đã tặng HTV khoảng 20 tape Ampex các trận vòng chung kết World Cup, trong đó có các trận đấu vòng chung kết Argentina 1978. Nhà báo Nguyễn Hồng (nguyên Trưởng ban Thể thao - Đài Truyền hình TP.HCM) lúc bấy giờ cùng các đồng nghiệp mày mò, tìm hiểu các tài liệu và tường thuật lại các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Theo đó, năm 1978 trở thành một dấu mốc khá đặc biệt trong dòng chảy phát triển truyền hình tại Việt Nam, bởi đó là năm đầu tiên sau ngày Thống nhất đất nước, người dân Việt Nam ta được xem World Cup. 


Nhà báo Trần Hòa Bình (Ảnh: Tư liệu HTV)

Đến kì España 1982 tại Tây Ban Nha, đội ngũ kĩ thuật của HTV tích cực thiết lập mạng cáp ngầm từ Đài Hoa Sen đặt tại công viên Mạc Đĩnh Chi (nay là công viên Lê Văn Tám) về Đài Truyền hình HTV. Chất lượng đường truyền từ Đài Hoa Sen đưa về khả quan, do đó, HTV hình thành đội ngũ bình luận viên phục vụ khán giả. Tuy nhiên, vì những hạn chế kĩ thuật cũng như sóng truyền lúc bấy giờ, HTV không bắt được sóng của một số trận đấu khiến không chỉ khán giả mà cả đội ngũ kĩ thuật - biên tập HTV luyến tiếc. Song, với những nỗ lực đồng hành và đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân, ngay từ thời điểm đó, uy tín của HTV được người dân đánh giá cao. 


Nhà báo Hà Nhật Tỉnh (Ảnh: Tư liệu HTV)

Từ những người "vỡ đất khai hoang" ban đầu là thế hệ nhà báo Nguyễn Hồng cùng các đồng nghiệp, đến mùa World Cup 1990, Đài Truyền hình HTV đã có được đội ngũ bình luận viên mà sau này tên tuổi của họ gắn liền với nhiều thế hệ người xem truyền hình như: nhà báo Trần Hòa Bình, nhà báo Hà Nhật Tỉnh... Những năm 80, 90 của thế kỉ trước, khi cách mạng công nghiệp 4.0 còn rất xa vời, các chương trình văn hóa - thể thao - giải trí trên sóng truyền hình vẫn còn thiếu thốn. Tại thời điểm đó, người dân Việt Nam chúng ta - những người luôn dành một tình yêu to lớn cho môn thể thao Vua, bóng đá - luôn đón chờ những mùa World Cup trong một tâm thái hồ hởi, hào hứng.
 

Hậu vệ người Pháp Lilian Thuram "đụng độ" tiền đạo tên tuổi người Brazil Ronaldo (Ảnh: Getty Images)

Làm sao quên được cú sốc ở trận khai mạc khi Argentina - với tư cách đương kim vô địch - đã để thua Cameroon 0-1 (World Cup 1990); Làm sao quên được Ronaldo, cầu thủ thần tượng từng làm biết bao thế hệ người hâm mộ mất ăn mất ngủ, người ghi dấu ấn mạnh mẽ trong World Cup 1998 (Pháp). Trong lịch sử World Cup, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất - đứng sau tuyển thủ Đức Miroslav Klose - chính là Ronaldo; Bạn còn nhớ pha ăn mừng nổi tiếng của Romario cùng Bebeto khi anh ghi bàn vào lưới Hà Lan, hay trận Nga đè bẹp Cameroon với tỉ số 6-1, khi một mình Oleg Salenko ghi đến... 5 bàn (World Cup 1994).


Juan Ramirez của Mexico và thủ thành Jorge Campos đang kéo thanh cầu môn khi người đồng đội Marcelino Bernal (không có trong hình trên) rơi vào lưới làm gãy khung thành (Ảnh: Getty Images)

Theo lời kể của nhà báo Hà Nhật Tỉnh - bình luận viên quen thuộc một thời với các mùa World Cup - cũng trong World Cup 1994, một sự kiện hi hữu đã xảy ra. Trong lịch sử World Cup, đó có lẽ là lần đầu tiên (có thể cũng là lần duy nhất) chiếc khung thành bị gãy trong trận cầu giữa Mexico và Bulgari. Dù cánh nhà báo "kháo" nhau rằng trận đấu có thể phải ngưng hơn 30 phút, thế nhưng, Ban tổ chức đã gây bất ngờ bởi sự chuẩn bị kĩ lưỡng và chu đáo của họ khi chỉ vài phút sau, một cầu môn mới đã được vào sân thay thế. 



Các trận cầu kịch tính, những cầu thủ tài năng, những pha ăn mừng độc nhất vô nhị, những khoảnh khắc vui sướng tột độ - hay đau đớn đến lặng người của người hâm mộ, cùng chiến thắng, chiến bại với đội nhà... luôn là những hình ảnh đã đi vào kí ức của khán giả và đội ngũ những người đồng hành cùng các mùa World Cup trước đây, và có lẽ cả sau này. Một mùa World Cup nữa lại về. World Cup 2018 diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ. Người hâm mộ có thể theo dõi miễn phí các trận cầu mọi lúc, mọi nơi bằng đa dạng các phương tiện như: điện thoại, máy tính bảng... bằng app HTVC; hoặc ngồi trước màn hình truyền thống, cùng người thân có những trải nghiệm về một mùa World Cup hứa hẹn sôi động và đáng nhớ. 
Thiên Bình