Cánh cửa vào vòng 1/8 của Australia đang dần hẹp lại khi hiện chỉ có 1 điểm duy nhất. Trong khi đó, dù cầm hòa khá chật vật nhưng tuyển Đan Mạch đã tạm thời dễ thở hơn đối phương.
Đan Mạch bước vào trận đấu với lối đá tấn công trong khi đối thủ của họ lại khá thận trọng. Bằng chứng chính là bàn thắng đầu tiên của Đan Mạch sau khi trận đấu bắt đầu chỉ mới 7 phút. Nhận đường chuyền từ đồng đội Henrik Dalsgaard, Christian Eriksen tung chân bắt vô lê đưa bóng vào lưới đội Australia.

Eriksen (10) ghi bàn sớm cho tuyển Đan Mạch
Bàn thắng từ đối thủ đã khiến cho tuyển Australia bắt đầu thay đổi thế trận, họ đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra nhiều tình huống phản công. Tuy nhiên ở những pha bóng cuối cùng, họ lại phối hợp không tốt và không thể dứt điểm nhanh gọn.


Cơ hội đến cho đội bóng "xứ sở chuột túi" khi Poulsen của tuyển Đan Mạch phạm lỗi dùng tay chạm bóng. Trọng tài dừng trận đấu để xem lại VAR và quyết định cho Australia được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Jedinak dễ dàng đánh lừa thủ môn Schmeichel, gỡ hòa 1-1 cho Australia.

Đội trưởng Jedinak (15) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Australia
Sang hiệp 2, ở phút 51, Poulsen ngã ở vòng cấm địa, bóng vào chân Sisto nhưng lại đi chệch cột dọc. Đan Mạch cho rằng mình đáng được hưởng phạt đền, tuy nhiên trọng tài đã từ chối thổi phạt Australia. Hai đội tiếp tục giằng co trong nửa cuối còn lại. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn ấn định với tỉ số chung cuộc 1-1.

Poulsen (20) mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Đan Mạch
Trận đấu kết thúc trong sự vui mừng của tuyển Đan Mạch khi họ vẫn còn hi vọng. Còn với tuyển Australia, cánh cửa đang hẹp dần với họ.
Đan Quỳnh (Ảnh: FIFA)