Lần đầu tiên sau 80 năm Đức không vượt qua nổi vòng loại vòng chung kết World Cup. Dưới đây là hình ảnh đội bóng và người hâm mộ trước và sau hồi còi kết thúc trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc.
Tối nay (30/6), vòng 16 đội chính thức bắt đầu với cuộc tranh tài giữa Pháp - Argentina. Trong khi hầu hết các "ông lớn" của nền thể thao thế giới: Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina, Nga... đều vượt qua vòng bảng để đến với vòng knock out, thì Đức - đội tuyển đã từng 4 lần vô địch World Cup ở những mùa trước - đã không thể vượt qua vòng đấu bảng.
Tại cổng thành Brandenburg (một biểu tượng đẹp Berlin, Đức), người hâm mộ dường như rất tự tin trước khi trận đấu bắt đầu
(Ảnh: Getty Images)

Khi đội tuyển Đức trải qua hơn nửa thời gian đầy khó khăn của trận đấu, người hâm mộ tại Berlin bắt đầu lo lắng (Ảnh: EPA)
Những cảm xúc tương tự cũng hiện trên khuôn mặt của các khán giả ủng hộ đội tuyển Đức tại Arenal thuộc Mallorca, Tây Ban Nha (Ảnh: EPA)
Việc Hàn Quốc ghi được bàn thắng thứ hai trong trận đấu, do công của Kim Young-gwon và Son Heung-min, càng khiến người hâm mộ Đức lo lắng hơn bởi đội tuyển của họ đang đứng trước nguy cơ bị loại rất cao (Ảnh: Reuters)
Những phút cuối cùng với đội tuyển Đức căng thẳng đến tột độ, đặc biệt là sau pha đánh đầu cận thành thất bại của Mats Hummels (Ảnh: Reuters)
Cảm xúc của người hâm mộ tại Berlin khi tuyển Đức thất bại (Ảnh: EPA)
Tại sân vận động Ekaterinburg Arena (hay còn được gọi là “Đấu trường Ekaterinburg”), các cổ động viên Mexico đang hò reo vui mừng khi chiến thắng của Hàn Quốc đã giúp đội tuyển của họ đặt chân vào vòng trong, bất chấp trận thua 3-0 trước Thuỵ Điển (Ảnh: Reuters)
Hồi còi chung cuộc vang lên, và Đức - đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup vào các năm 2014, 1990, 1974, 1954 - đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng (Ảnh: AP)
Sau thất bại này, đội tuyển Đức bị loại khỏi vòng bảng, trong khi Hàn Quốc giành được một chiến thắng "nổi tiếng", dù họ đã được định sẵn phải về nước bất kể kết quả trận đấu này ra sao (Ảnh: Getty Images)
Mesut Özil (số 10) lặng người trước kết quả thua bất ngờ và phải bị loại của đội tuyển Đức (Ảnh: FIFA via Getty Images)
Thomas Müller (số 13) úp mặt vào bàn tay (Ảnh: FIFA via Getty Images)
Người hâm mộ Đức gục đầu dựa trên lan can tại cổng thành Brandenburg
(Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Löw trông có vẻ rất sốc (Ảnh: Getty Images)
Trong khi đó, người hâm mộ này đứng bất động như vừa bị “càn quét” (Ảnh: AP)
Cái khoác tay an ủi cho nỗi đau của một người hâm mộ đội tuyển Đức
(Ảnh: Getty Images)
Marco Reus (số 11) nỗ lực vượt qua cảm xúc khi đội tuyển thất bại
(Ảnh: FIFA via Getty Images)
Một số người hâm mộ khác đứng thẫn thờ, bất động (Ảnh: Getty Images)
Khán giả tại Đức không thể tin đội tuyển của họ đã bị loại (Ảnh: Getty Images)
Một vài cổ động viên Đức tuyệt vọng đến mức không muốn trông thấy điều gì nữa (Ảnh: Reuters)
Có một câu chuyện hoàn toàn khác đã diễn ra trên “Đấu trường Ekaterinburg”, nơi các người hâm mộ đội tuyển Mexico mừng vui rạng rỡ khi họ giành được vé vào vòng trong nhờ thất bại của Đức (Ảnh: FIFA via Getty Images)
Thiên Bình (Tổng hợp theo The Guardian)