Henry Cavill: Từ cậu bé thừa cân đến "Người đàn ông thép"

Thành công sau vai diễn Superman, Henry Cavill đã bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình ở Hollywood. Trong tháng 7 này, khán giả sẽ được chứng kiến màn đối đầu của anh cùng Tom Cruise trong "Nhiệm vụ bất khả thi 6: Sụp đổ".

Vẻ đẹp nam tính thu hút của Henry Cavill

Với vai diễn siêu anh hùng Superman (hay còn gọi là Siêu nhân) của Vũ trụ DC qua các bộ phim Người đàn ông thép (Man of Steel), Batman đối đầu Superman: Ánh sáng công lý (Batman vs Superman: Dawn of justice), tên tuổi của Henry Cavill đã được thế giới biết đến. 

Được công nhận là một diễn viên có "ngoại hình giống Superman nhất", Henry Cavill đã trở thành một quý ông đáng mơ ước của nhiều phái đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, lúc nhỏ anh sống không mấy vui vẻ chỉ vì cân nặng.

Cậu bé thừa cân cô độc

Henry William Dalgliesh Cavill sinh ngày 5/5/1983 tại đảo Jersey, thuộc quần đảo Channel, nước Anh. Anh học Trung học tại một trường nội trú ở Buckinghamshire. Trong suốt thời gian này, cậu bé Henry rất mặc cảm với thân hình thừa cân của mình. Nhớ lại chuyện đó, Henry nói: "Tôi rất béo nên bị gọi là Cavill mập ú. Tôi trở thành mục tiêu bị trêu chọc của bạn bè”. Khi ấy, Henry từng nghĩ mình sẽ gia nhập quân đội hoặc sang Ai Cập nghiên cứu về lịch sử cổ đại.

Có dịp may mắn gặp gỡ nam diễn viên gạo cội Russell Crowe, khi ông đến trường nội trú của anh quay một cảnh trong bộ phim Bằng chứng sống (Proof of Life), Henry đã đánh liều xin nam tài tử kinh nghiệm bổ ích về diễn xuất và nhận được lời khuyên: “Cuộc hành trình 1.000 dặm nào cũng bắt đầu từ một bước chân”. 

Sau mối lương duyên tình cờ này, ít ai ngờ hơn 10 năm sau cả hai lại có dịp tái hợp trong vai cha con trong bộ phim bom tấn Người đàn ông thép (Man of Steel).

Nam diễn viên Russell Crowe (trái) và Henry Cavill (phải) hội ngộ trong phim "Người đàn ông thép"

May mắn với truyền hình nhưng "đen đủi" với điện ảnh

Rời trung học, Henry bắt đầu giảm cân và thử sức với những vai diễn phụ trong Bá tước Monte Cristo (The Count of Monte Cristo), Cô gái quàng khăn đỏ (Red Riding Hood 2011), Ánh sao ma thuật (Stardust) cùng vài bộ phim truyền hình không mấy nổi bật.

Cơ hội đã đến với Henry vào năm 2007, khi anh thủ vai Công tước xứ Suffolk - Charles Brandon, trong phim truyền hình nổi tiếng Vương triều Tudors (The Tudors) kể về lịch sử vua Henry VIII. Bộ phim đã thành công vang dội khi được đề cử giải Quả Cầu Vàng 2007 và nhận giải Emmy năm 2008. Còn Henry cũng bắt đầu xây dựng được tiếng tăm và có một lượng khán giả nhỏ biết đến với biệt danh “Chàng công tước bảnh bao nhất”. 

Henry vai Công tước Charles Brandon trong "Vương triều Tudors"

May mắn trên màn ảnh nhỏ nhưng Henry Cavill lại cực kỳ “đen đủi” với các dự án điện ảnh. Dù đã “lột xác” trở thành một chàng trai cao to lực lưỡng song những cơ hội quý giá dường như vẫn “quay lưng” với anh.

Một số vai diễn trong các phim bom tấn đã vụt khỏi tầm tay anh như: vai James Bond trong Sòng bạc Hoàng gia (Casino Royale) vì nhà sản xuất cho rằng anh còn quá trẻ, dù khi đấy anh được đích thân đạo diễn Martin Campbell đứng ra ủng hộ; vai Cedric Diggory trong bộ phim Harry Potter và Chiếc cốc lửa (Harry Potter and the Goblet of Fire); vai nam chính Edward Cullen trong loạt phim đình đám Twilight, vì anh trông… quá già để vào vai chàng ma cà rồng đang tuổi thanh xuân. Còn với phim anh có cơ hội góp mặt như Ánh sáng cuối con đường (In the Cold Light of Day 2011) thì có kết quả thảm hại cả về doanh thu lẫn chất lượng.

Nỗ lực đến với vai diễn siêu anh hùng

Trước khi nổi tiếng với hình ảnh Superman hiện nay, Henry Cavill đã từng bị "soán" vai diễn này trong hai phần phim Superman Flyby Siêu nhân trở lại (Superman Returns). Mãi đến năm 2013, những nỗ lực cố gắng của Henry Cavill cuối cùng đã được công nhận khi anh được Warner Bros “chọn mặt gửi vàng” cho vai chính trong phim bom tấn Người đàn ông thép (Man of Steel) được đầu tư đến 225 triệu USD.

Vai diễn Superman trong "Người đàn ông thép" đã đưa tên tuổi của Henry Cavill đến đỉnh cao

Để có thân hình vạm vỡ của một siêu anh hùng giống với bản nguyên tác truyện tranh, suốt 5 tháng trước khi phim bấm máy, Henry Cavill phải thực hiện một chế độ ăn uống và tập luyện cực kỳ khắc nghiệt. Kết quả, Henry đã hoàn toàn thuyết phục được khán giả rằng, anh xứng đáng là “Người đàn ông Thép”. Ngoài yếu tố ngoại hình, Henry còn hoàn thành xuất sắc vai trò chuyển tải câu chuyện về sự trưởng thành của Superman ở thị trấn Smallville, Kansas, trong hình hài của chàng thanh niên Clark Kent.

Diễn xuất vượt trội của Henry Cavill đã đưa bộ phim trở thành hiện tượng và đạt doanh thu khổng lồ 668 triệu USD. Bộ phim cũng đã giúp Henry bay cao và xa như nhân vật anh đã hóa thân.

Theo Henry, điều tuyệt vời nhất mà vai diễn Superman mang lại cho anh là có thể đứng ra quyên góp cho hai quỹ từ thiện do anh lựa chọn, với tư cách một Superman ngoài đời thực. Việc này, giúp một đứa trẻ tin rằng trên đời này cũng có thể tồn tại một Superman và lấy đó làm gương. 

Đối đầu Tom Cruise trong Nhiệm vụ bất khả thi 6: Sụp đổ

Các fan hâm mộ của series phim hành động nổi tiếng Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible) đang cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết khi Superman Henry Cavill sẽ tham gia Nhiệm vụ bất khả thi 6: Sụp đổ (Mission Impossible: Fallout) cùng với huyền thoại Tom Cruise. Trong phần phim này, Henry sẽ vào vai August Walker - một đặc vụ CIA - đối thủ của Ethan Hunt (Tom Cruise thủ vai) cùng tổ chức IMF.

Henry Cavill được cho là sự bổ sung đáng giá cho thương hiệu "Nhiệm vụ bất khả thi"

Không chỉ Tom Cruise và những gương mặt quen thuộc, hãng phim Paramount đã chiêu mộ Henry Cavill cho vai diễn đối đầu với Ethan Hunt với hi vọng, Nhiệm vụ bất khả thi 6: Sụp đổ sẽ cán mốc doanh thu 750 triệu USD, cao hơn hai phần gần nhất khoảng 50 triệu USD. 

Với vai diễn này, đội ngũ phim Liên minh Công lý (Justice League) phải khổ sở ngồi xóa râu của Henry trong quá trình hậu kỳ, dẫn tới hậu quả gương mặt anh trong dự án siêu anh hùng trở nên đơ cứng. Sở dĩ, hãng Paramount rất “cứng” với đề nghị cho Henry Cavill cạo râu từ Warner Bros là vì, Nhiệm vụ bất khả thi 6: Sụp đổ là dự án “đinh” của họ trong năm nay và sau một quãng thời gian thất thế.

Khiết Băng