World Cup 2018 - Bảng F

"Cỗ xe tăng" không thoát khỏi lời nguyền "vua băng hà"

Chỉ cần một bàn thắng trước Hàn Quốc là có thể giành vé vào vòng trong nhưng các cầu thủ Đức đã làm người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Trong suốt thời gian thi đấu ở hiệp 1, mặc dù các cầu thủ Đức có tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Hàn Quốc. Các tình huống của họ thiếu sự sắc bén ở đường chuyền cuối để đưa bóng vào lưới đối phương. Trong khi đó, các cầu thủ Hàn Quốc đã có hơn hai lần uy hiếp khung thành của Neuer.

Bước sang hiệp 2, áp lực thi đấu của các cầu thủ Đức càng tăng cao khi ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển liên tục ghi bàn, dẫn trước Mexico. Các cầu thủ Đức đã dùng mọi biện pháp từ đánh đầu, sút xa, phối hợp hai bên... tuy nhiên bóng của họ không thể vào lưới khung thành Hàn Quốc. Trong khi đó, tinh thần các cầu thủ xứ sở kim chi ngày càng tự tin làm chủ trận đấu trong hiệp 2.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, những tưởng trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng. Bất ngờ đã đến làm thổn thức người hâm mộ bóng đá châu Á, khi Young-Gwon Kim làm rung lưới khung thành Đức. Sau những giây phút hồi hộp, với công nghệ VAR, trọng tài đã chính thức công nhận bàn thắng cho các cầu thủ Hàn Quốc.

Ở phút thứ 6 của hiệp đấu bù giờ, khi mà các cầu thủ Đức, không còn gì để mất, thủ thành Neuer cũng đã dâng lên tấn công, vô tình tạo cơ hội cho đội trưởng Son Heung Min dễ dàng đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 2-0.

Như vậy với kết quả 0-2 trước Hàn Quốc, thầy trò HLV Joachim Loew phải nói lời chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Dù không muốn tin nhưng có thể thấy Đức cũng đã không tránh khỏi số phận "vua băng hà" như các đội bóng châu Âu vô địch World Cup: Pháp, Italia và Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng sau khi đăng quang ở mùa trước. Về phía đội bóng châu Á, mặc dù bị loại nhưng họ có thể chia tay mùa giải năm nay trong tư thế ngẩng cao đầu.

Thiên An (Ảnh: FIFA)