Diễn viên

Chương Tử Di vươn tầm điện ảnh Hollywood với “Hồi ức của một geisha”

Thời điểm thủ vai kỹ nữ Nhật trong “Hồi ức của một geisha”, Chương Tử Di nhận phải làn sóng chỉ trích ở quê nhà. Mặt khác, vai diễn đã trở thành bước ngoặt mở ra sự nghiệp của cô tại kinh đô điện ảnh.


Người đẹp Bắc Kinh mở rộng sự nghiệp tại Hollywood qua vai diễn Chiyo trong “Hồi ức của một geisha”

Từ vũ công “nhí” đến gương mặt điện ảnh

Chương Tử Di sinh năm 1979 ở Bắc Kinh, được gia đình định hướng học múa từ năm 8 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô chính thức trở thành học sinh ngành múa dân gian tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Nhờ có tố chất và tập luyện chăm chỉ, cô đã nhanh chóng giành giải biểu diễn xuất sắc tại Liên hoan múa toàn quốc năm 1994. Giải thưởng đã đưa gương mặt của Chương Tử Di đến các đạo diễn phim thời ấy. Cô được mời đóng quảng cáo và sở hữu vai diễn đầu tiên trong phim Ngôi sao và ánh sáng.

Năm 17 tuổi, Chương Tử Di quyết định từ bỏ nghiệp múa, rẽ hướng diễn xuất. Cô thi vào Học viện Hí kịch trung ương và may mắn được tham gia phim Đường về nhà của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Sau này, ông chính là người góp phần đưa tên tuổi cô vào các tác phẩm cộp mác quốc tế. 


Chương Tử Di là một trong những đả nữ của màn ảnh xứ Trung (phim “Anh Hùng” ra mắt năm 2002)

Chương Tử Di đã luôn biết ơn ông về điều đó, trong họp báo “bom tấn” Ngọa hổ tàng long, cô nói: “Đạo diễn Lý An có thể đã không chọn tôi. Chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã chủ động liên lạc với đạo diễn Lý An. Một cuộc điện thoại đó thôi có ý nghĩa vô giá đối với sự nghiệp của tôi”. 

Tài năng trên màn ảnh đã đành, nhan sắc của Chương Tử Di còn gây ấn tượng nhờ sự dung hòa giữa nét ngây thơ, mộc mạc và trưởng thành. Gương mặt đậm chất điện ảnh đã giúp cô có cơ hội tham gia những tác phẩm nổi tiếng khác như: Giờ cao điểm 2, Thập diện mai phục, 2046, nổi bật nhất phải kể đến Hồi ức của một geisha.

Cái giá của sự nổi tiếng

Năng lực diễn xuất của Chương Tử Di tiếp tục được minh chứng qua vai Chiyo trong phim Hồi ức của một geisha của đạo diễn Rob Marshall. Đây là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Arthur Golden. Trong phim, cô mang số phận khổ đau, bị bán vào kỹ viện khi mới 9 tuổi, lớn lên trở thành kỹ nữ và đem lòng yêu chủ tịch Ken Iwamura (Ken Watanabe đóng), người đã mua kem và lau nước mắt cho cô thuở bé. 


Chiyo (Chương Tử Di đóng) chăm chỉ luyện tập để trở thành geisha xuất sắc nhất

Lần đầu tiên, Chương Tử Di nhận được lời mời vào vai chính của một bộ phim điện ảnh sản xuất ở nước ngoài và phải nói bằng tiếng Anh trên phim. Đối với cô, đây là cột mốc cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng tại quê nhà Trung Quốc của người đẹp, đây lại là nỗi xấu hổ bởi vì họ quan niệm geisha là nghề không được trong sạch. Làn sóng phẫn nộ khiến bộ phim bị cấm chiếu tại Trung Quốc, riêng bản thân Chương Tử Di cũng chịu ảnh hưởng chỉ trích nặng nề. 


Chương Tử Di và Ken Watanabe (vai chủ tịch Ken) trong một cảnh phim “Hồi ức của một geisha”

Mặt khác, Chương Tử Di đã phải hy sinh bản thân trong quá trình quay phim để có cảm xúc thật cho vai diễn. Cụ thể, cô bị Củng Lợi (vai geisha đàn chị Hatsumomo) tát đến sưng mặt và hằn dấu tay. 

Cô kể: “Cảnh đó phải quay đi quay lại 7-8 lần, lần nào cũng ăn tát thật vào mặt. Tôi nằm trên giường, môi và mi mắt đau tới mức bị rung lên, co giật liên tục. Sau khi rời khỏi trường quay, tôi về tới phòng nghỉ, xóa hết lớp hóa trang, thấy mặt bị hằn cả vết bàn tay của Củng Lợi.” 

Về sau phim đạt thành công vang dội, Chương Tử Di đoạt giải Oscar 2006 hạng mục Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất. Điều này đã bù đắp rất nhiều vào những khó khăn cô đã trải.

Được tôn vinh là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc

Dù vai kỹ nữ Chiyo đã mang đến nhiều chỉ trích cho Chương Tử Di nhưng cô luôn cảm thấy hãnh diện. Chương Tử Di còn được tôn vinh là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc, và là một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi. Người hâm mộ Nhật Bản, nhất là các bà lão từng làm geisha tại Tokyo, vì yêu mến diễn xuất hoàn hảo của Chương Tử Di mà gửi đến cô nhiều lá thư và quà tặng ý nghĩa. 

Từ cột mốc sự nghiệp trong Hồi ức của một geisha, Chương Tử Di tiếp tục ghi thêm dấu ấn trong các tác phẩm điện ảnh có sự hiện diện của mình như Nhất đại tông sư - được tạp chí uy tín Time của Mỹ bầu chọn trong Top 10 Phim xuất sắc nhất năm 2013. Ngoài ra, phim còn thâu tóm 7 hạng mục chiến thắng tại Lễ trao giải Asian Film Awards. 

Nhân dịp bộ phim “Hồi ức của một geisha” được tái hiện trên màn ảnh nhỏ, mời các bạn thưởng thức màn hóa thân thành kỹ nữ ấn tượng của Chương Tử Di phát sóng vào lúc 24g ngày 25/5 trên kênh HBO thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Bảo Bảo