"Vua Ai Cập" Salah đã ghi dấu ấn duy nhất cho các Pharaoh bằng một quả penalty đẹp mắt, sau khi thủ thành thất thế trước màn tấn công vũ bão của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc khi Nga dẫn trước Ai Cập 3-1.
Đội tuyển Nga lập tức đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tấn công dồn dập về khung thành của Ai Cập ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng Ai Cập cũng đã bắt kịp nhịp và có những pha đáp trả gây sức ép cho thủ thành Igor Akinfeev.
Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Nga tiếp tục dâng cao từ cánh trái, thể hiện rõ ý muốn quét sâu vào vùng cấm địa của Ai Cập. Hai đội giữ thế trận "ăn miếng trả miếng" đầy kịch tính dù vẫn chưa thực sự tạo ra cơ hội ghi bàn nổi bật. Hiệp 1 trận đấu kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Cú chạm dứt điểm của Cheryshev, đẩy tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Nga (Ảnh: FIFA)

Cheryshev (11) và Dzyuba (22) đã có 2 bàn thắng đẹp mắt (Ảnh: FIFA)
Xuất phát từ cú dập bóng của một cầu thủ Nga, đội trưởng Ahmed Fathi bên phía Ai Cập đã có một cú phá bóng sai lầm về lưới nhà, biếu không cho chủ nhà bàn mở tỷ số. Khi niềm hy vọng Salah vẫn chưa tìm được thời cơ "trả đũa" thì Cheryshev đã phá lưới Ai Cập từ một cú chuyền trả đẹp mắt ở phía cánh phải của Mario Fernandes. Thêm một màn trình diễn ngoạn mục của các cầu thủ chủ nhà khi không đầy 3 phút sau bàn thắng thứ hai, Dzyuba khéo léo đẩy bóng vào sát mép phải khung thành, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho Nga.

Quả penalty thành công như mong đợi của "Vua Ai Cập" Salah (Ảnh: FIFA)
Ở phút 72, công nghệ VAR đã được dùng đến khi trọng tài đưa ra quyết định trao quả phạt penalty cho đội Ai Cập. Quả phạt mở tỷ số đầu tiên bằng dấu ấn của Salah - một cú đá móc đẩy bóng vào góc phải khung thành. Dù có thất bại thì bàn thắng này cũng là phần thưởng an ủi dành cho những nỗ lực của các Pharaoh trong trận cầu đầy sức ép lần này.
Có thể thấy, bàn thắng may mắn đầu tiên đã tạo đà cho các cầu thủ Nga có một trận đấu tích cực, đẩy mạnh tấn công và phô diễn kỹ thuật khéo léo trước chính diện khung thành đối phương. Tuy chưa đảm bảo 100% cơ hội đi tiếp, nhưng với thành tích thắng áp đảo 3-1 hôm nay, Nga hoàn toàn có quyền hy vọng một tấm vé tiến sâu hơn. Hành trình chinh phục World Cup 2018 của Nga sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Uruguay và Ả-rập Xê-út.
Bảo Châu