Cặp đấu đáng chờ đợi nhất ở vòng tứ kết World Cup 2018, khi Brazil và Bỉ có dàn sao chất lượng đang khuynh đảo các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Neymar, Willian, Thiago Silva hay Hazard, Lukaku và De Bruyne.

Bỉ đã chứng tỏ họ có một hàng tấn công mạnh mẽ với 12 bàn thắng ghi được nhưng cũng lộ ra điểm yếu ở hàng thủ khi đã để thua 4 bàn trước những đối thủ không thực sự mạnh. Để gia cố phòng tuyến trước mặt Courtois, có thể HLV Martinez sẽ tung Dembele vào để sát cánh với Witsel ở tuyến giữa, trả De Bruyne về vị trí hộ công sở trường. Cách chơi này vừa giúp Bỉ tăng khả năng đánh chặn, giảm áp lực cho hàng thủ 3 người, vừa làm bệ phóng phát động bóng để dàn sao tấn công phía trên thể hiện sức mạnh.
HLV Martinez đang có trong tay một thế hệ tài năng với nhiều cầu thủ chất lượng như thủ môn Courtois, trung vệ Kompany, tiền vệ Hazard, De Bruyne cũng như tiền đạo Lukaku… nên ông không có lý do gì để e sợ Brazil. Việc bị đánh giá thấp hơn có khi lại giúp tuyển Bỉ cởi bỏ áp lực và chơi thanh thoát hơn.
Ở đầu sân bên kia, Brazil cho thấy họ càng đá càng nguy hiểm. Sở hữu những Neymar, Coutinho, Willian, G. Jesus cộng với sự trở lại của Costa và Marcelo, họ có đủ nhân sự cho lối chơi biến hóa, liên tục hoán đổi vị trí của mình. Với 5/7 bàn thắng được thực hiện trong vòng 16m50 sau các pha phối hợp nhuần nhuyễn, họ đã phát đi 1 lời cảnh báo cho mọi đối thủ. Thêm vào đó, hệ thống phòng ngự chỉ đển lọt lưới 1 bàn của Selecao là một thử thách thật sự cho hàng công của "Quỷ đỏ".
Ông Tite đã tổ chức cho đoàn quân của ông một lối chơi nguy hiểm. Họ không để bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Khi họ điều chỉnh nhịp độ nhanh hay chậm đều có ý đồ rõ ràng. Nhìn vào khu kỹ thuật, người ta dễ dàng nhận ra những Firmino, F. Luis, Fernandinho… luôn sẵn sàng xung trận. Brazil không dấu diếm mục tiêu của họ là trận chung kết.
Thực lực đã phơi bày, chiếc vé vào bán kết sẽ thuộc về ai?
Phúc Lân (Ảnh: vietnamnet)