Sau hơn nửa thế kỷ mỏi mòn, người hâm mộ Bologna đã đổ ra đường, nhuộm đỏ quảng trường Piazza Maggiore trong niềm vui sướng tột độ khi đội bóng con cưng của họ vừa giành được chiếc cúp Coppa Italia đầy danh giá.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân vận động Olimpico ở Rome, cũng là lúc hàng ngàn trái tim (người hâm mộ) Bologna như vỡ òa. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, kể từ lần cuối cùng đội bóng áo đỏ-xanh đăng quang tại chính giải đấu này vào năm 1974.
.png)
Chiến thắng 1-0 trước một AC Milan hùng mạnh không chỉ mang về chiếc cúp vô địch đầu tiên sau 5 thập kỷ, mà còn giúp Bologna giành vé tham dự đấu trường Europa League mùa giải tới. Đây là một thành quả ngọt ngào cho thầy trò huấn luyện viên Thiago Motta sau một mùa giải đầy nỗ lực và cống hiến.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, dòng người hâm mộ Bologna đã đổ về quảng trường Piazza Maggiore, trái tim của thành phố. Tiếng hô vang "Bologna campione!" (Bologna vô địch!) vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng reo hò, tiếng kèn và những lá cờ đỏ-xanh tung bay phấp phới. Bầu không khí lễ hội kéo dài đến tận đêm khuya, minh chứng cho tình yêu và sự cuồng nhiệt mà người dân Bologna dành cho đội bóng của họ.
Chức vô địch Coppa Italia 2025 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của Bologna như một dấu mốc vàng son, khép lại những năm tháng chờ đợi và mở ra một chương mới đầy hy vọng cho tương lai của câu lạc bộ.