Bộ ba mỹ nhân gạo cội góp mặt trong “Hồi ức của một Geisha”

Ra mắt năm 2005, bộ phim “Hồi ức của một Geisha” gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới với sự góp mặt của 3 người đẹp lừng danh châu Á: Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi, Chương Tử Di.

Dương Tử Quỳnh - Củng Lợi - Chương Tử Di trong “Hồi ức của một Geisha”

Hồi ức của một Geisha - khi “bản sao” và “bản chính” đối đầu

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Authur Golden, Hồi ức của một Geisha (Memoirs of a Geisha) lấy bối cảnh năm 1929, những năm cuối thời kì hoàng kim của geisha, tại Kyoto, một quận geisha nức tiếng lúc bấy giờ. Phim xoay quanh con đường của cô bé Chiyo từ một kẻ ở vô danh đến geisha nổi tiếng bậc nhất. Để có thể vươn tới người cô kính mến, Chiyo không ngừng học hỏi những bí quyết trong nghề dưới sự chỉ dạy tận tâm của bậc đàn chị Mameha (Dương Tử Quỳnh) để trở thành một geisha trẻ trung xinh đẹp với nghệ danh Sayuri.

Chiyo không ngừng học hỏi để vươn tới người cô kính mến

Thế nhưng, bên cạnh sự ủng hộ và giúp đỡ của Mahame, Sayuri cũng phải nhận lấy sự ganh tị của những geisha khác mà đứng đầu là Hatsumomo (Củng Lợi), một geisha nổi tiếng thời bấy giờ. Hatsumomo tìm mọi cách để đày đọa Sayuri nhằm xóa bỏ mối đe dọa đối với danh tiếng của mình. 

Không khuất phục trước những âm mưu của Hatsumomo, Sayuri không ngừng cố gắng để trở thành một geisha nổi danh với tài nghệ và sự diễm kiều làm say lòng bao khách lạ. Qua bao gian truân của kiếp má hồng, liệu Sayuri còn có thể gặp lại cố nhân và thổ lộ nỗi lòng với người mình thầm yêu suốt 15 năm ròng rã?

Nhân duyên giữa Chương Tử Di và Củng Lợi

Có thể nói, mối cơ duyên giữa Củng Lợi và Chương Tử Di cũng khá thú vị. Thời điểm năm 1999, Củng Lợi từng từ chối vai nữ chính trong bộ phim Đường về nhà của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và không lâu sau đó, Chương Tử Di đã được chọn thay thế cho đàn chị nổi tiếng. Vượt ngoài dự đoán, Đường về nhà thành công rực rỡ, mang đến cho Chương Tử Di giải “Gấu bạc” đầu tiên tại Liên hoan phim Berlin năm 2000. Đây cũng là khởi đầu vững chắc cho sự nghiệp của nữ diễn trẻ 20 tuổi.

Nhờ có bước đệm mang tên Đường về nhà, Chương Tử Di nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, tham gia hàng loạt phim lớn như: Ngọa hổ tàng long (2000), Giờ cao điểm 2 (2001), Anh hùng (2002), Thập diện mai phục (2004), 2046 (2004)… Con đường sự nghiệp của cô có thể được xem là rất may mắn khi mọi vai diễn đều đạt được tiếng vang. Chương Tử Di khi ấy tuổi đời còn trẻ nhưng đã nhận được giải Tinh thần độc lập, được đề cử tại giải BAFTA và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ khác.

Chương Tử Di từng được biết đến với biệt danh “bản sao của Củng Lợi”

Dù nhanh chóng nổi tiếng, Chương Tử Di lại bị gán danh "tiểu Củng Lợi" vì có gương mặt hao hao giống ngôi sao “Cao lương đỏ”. Thậm chí không chỉ có nét giống nhau, Chương Tử Di cũng mang danh "Mưu nữ lang" giống Củng Lợi, vì cả hai đều là “gà cưng” của đạo diễn lừng danh thời bấy giờ là Trương Nghệ Mưu, nên cô càng bị xem là "bản sao" của đàn chị nổi tiếng. 

Thế nhưng không lấy làm phiền lòng vì điều đó, trái lại Chương Tử Di từng phát biểu rằng bản thân rất ngưỡng mộ và luôn mong muốn có cơ hội được đóng phim chung với Củng Lợi.

Có ai ngờ rằng ít lâu sau, mong muốn của Chương Tử Di đã trở thành sự thật. Năm 2005, Chương Tử Di xuất hiện trong bộ phim Hồi ức của một Geisha, đóng cùng với cả hai đàn chị là Củng Lợi và Dương Tử Quỳnh. Nhờ bộ phim này, cô nhận được đề cử Giải Quả Cầu Vàng cho “Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất”, đề cử Giải BAFTA cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và đề cử Giải SAG cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Tạo lập được thành công lớn như thế, người ta dần quên đi cái danh "tiểu Củng Lợi" và bắt đầu nhớ đến cái tên Chương Tử Di.

Tạo hình quyến rũ của nàng Geisha Sayuri trong “Hồi ức của một Geisha”

Năm 2013, chỉ với bộ phim Nhất đại tông sư, Chương Tử Di đã 9 lần đăng ngôi vị Ảnh hậu trong cùng một năm tại các lễ trao giải lớn trong nước và quốc tế. Tên tuổi của cô không những vang danh ở quê nhà mà còn ảnh hưởng đến tầm quốc tế. Với những nhà sản xuất phim ở Hollywood muốn mời diễn viên châu Á đóng phim với vai diễn quan trọng, đa phần họ đều nhớ đến Chương Tử Di. 

Không chỉ đã và từng được đề cử tại các hạng mục tại các lễ trao giải quốc tế, Chương Tử Di còn từng làm giám khảo của Cannes, Oscar, Toronto…

Củng Lợi - Đẳng cấp thực thụ của một ngôi sao

Củng Lợi đã đến với điện ảnh từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỉ 20. Sự nghiệp điện ảnh của cô được bồi đắp qua từng năm tháng và đi cùng tên tuổi vị đạo diễn tài danh bậc nhất Trung Hoa Đại lục - Trương Nghệ Mưu. Cả hai đã từng hợp tác qua các bộ phim nổi tiếng: Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ treo cao (1991) cho đến Thu Cúc đi kiện (1992), Bá vương biệt cơ (1993)… 

Thập niên 90 là giai đoạn mà Hollywood nói riêng và cả ngành giải trí Mỹ đi tìm một luồng gió mới trong các tác phẩm của mình. Rất nhiều ngôi sao võ thuật Trung Quốc thời kì này đã Mỹ tiến và thành công. Ngược dòng chảy, Củng Lợi vẫn chỉ xuất hiện trong các bộ phim nội địa. Phải đến năm 2005, Củng Lợi mới chính thức tham gia vào một dự án phim Hollywood. Đáng ngạc nhiên, đây lại không phải là một vai diễn người Trung Quốc dành cho Củng Lợi. 

Trong Hồi ức của một Geisha, cô vào vai Hatsumomo - một geisha đã có danh phận nhưng vẫn đem lòng ganh ghét một geisha trẻ tuổi là Sayuri (Chương Tử Di thủ vai). Phải nói, Củng Lợi đã có một màn ra mắt xuất sắc với giới phê bình điện ảnh Mỹ, khi vai diễn Hatsumomo của cô được nhận định rằng "đã cứu cả bộ phim".

Hatsumomo - nàng geisha phản diện đáng thương do Củng Lợi đảm nhận

Nếu xét về phương diện nhan sắc, Củng Lợi không đẹp đến mức "nghiêng nước nghiêng thành". Cô cũng chẳng tốt nghiệp từ trường đại học danh giá bậc nhất. Tuy nhiên, Củng Lợi lại có tài năng xuất chúng. Cô đi lên bằng chính thực lực của mình, dùng diễn xuất để nói chuyện. Thời gian có thể lấy đi của Củng Lợi nét thanh xuân, hay hình tượng và cá tính của cô có thể khiến Củng Lợi gặp khó khăn trong việc tiếp cận những bộ phim giải trí hiện đại - những "vũ khí" mạnh nhất của dàn diễn viên trẻ các thế hệ sau này, nhưng đẳng cấp của cô là điều họ mãi mãi không thể đuổi kịp.

Bộ phim “Hồi ức của một Geisha” (Memoirs of a Geisha) được phát sóng vào lúc 11g30 thứ Bảy (9/5/2020) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh