“Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát”: Bản ngôn tình ngọt ngào đầy cảm động

Nếu bạn là fan hâm mộ của cuốn tiểu thuyết “Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát” ắt hẳn sẽ rất háo hức khi chuyện tình yêu giữa Giản An Kiệt và Tịch Si Thần lên sóng. Bên cạnh ngọt ngào còn là nỗi đau cùng với những lời cay đắng để che đậy tình cảm thầm kín.


“Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát” là bộ phim ngôn tình được nhiều khán giả chờ đợi

Giản An Kiệt vốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng, cuộc sống màu hồng đó mau chóng chuyển màu bởi người cha mà cô tôn trọng đã có người phụ nữ khác. 

Gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười của Giản An Kiệt phút chỗ đổ vỡ. Năm 17 tuổi đã xảy ra một sự kiến khiến cuộc đời của cô gái này thay đổi. Cô vô tình xô ngã mẹ kế làm bà ta bị sẩy thai. Ngay lúc đó, Tịch Si Thần - cháu trai của mẹ kế cũng có mặt, và anh đã giáng cho cô một cái tát đau điếng. Sau tai nạn không mong muốn, Giản An Kiệt bị “tống” sang Pháp cùng với nỗi đau khổ, sự tủi nhục và lòng oán hận về những người đã phá nát niềm hạnh phúc mà cô vốn có.


Giản An Kiệt do Vương Tử Văn đảm nhận

Sáu năm sinh sống ở Pháp, Giản An Kiệt phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Sự bất đồng ngôn ngữ, nỗi cô đơn một mình nơi đất khách, không có người thân bên cạnh, cô phải chống chọi với tất cả để có thể tồn tại. Nhiều lúc cô gần như suy sụy tưởng chừng không thể gượng dậy bởi nỗi đau quá khứ năm xưa cùng những khó khăn ở hiện tại. Nhưng Giản An Kiệt không hề cô đơn khi luôn có một người tên Elvis âm thầm giúp đỡ. 

Trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, Giản An Kiệt bị mù tạm thời sau một vụ tai nạn, Elvis vẫn không rời bỏ cô mà vẫn ở bên cạnh để trò chuyện và chăm sóc. Bằng giọng nói ấm áp, bằng tình cảm chân thành mà Elvis mang lại, Giản An Kiệt luôn phác họa ra khuôn mặt đó trong tưởng tượng, và mong một ngày có thể nhìn thấy người ấy.


Tịch Si Thần (Elvis) do Giả Nãi Lượng đảm nhận

Trở về từ Pháp sau khoảng thời gian dài sống cô độc nơi đất khách, điều khó khăn nhất với Giản An Kiệt không phải là việc thích nghi với mảnh đất đã để lại cho cô nhiều nỗi đau, mà là cô sắp gặp lại những người mà bản thân muốn quên lãng. Đó là người cha ruột vô tình khi tống khứ cô ra khỏi nhà; đó là người mẹ kế đã từng vu oan cho cô làm bà ta mất đi đứa con; đó là người yêu cũ nỡ lòng từ bỏ cô ngay trong thời khắc đau buồn nhất; và cuối cùng là Tịch Si Thần - người đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. 


Mẹ kế của Giản An Kiệt do Hướng Hải Lam đảm nhận

Bước vào ngôi nhà thân quen, nơi từng gắn liền với ký ức tuổi thơ đầy tiếng cười, mọi thứ giờ đây đã thay đổi và xa lạ, cô cũng đã có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Chính sự ngô nghê, lương thiện và đáng yêu của cậu em trai, Giản An Kiệt bất chợt nhận ra nhiều điều hạnh phúc giản dị mà từ lâu mình đã bỏ lỡ. 

Chỉ có một điều mà Giản An Kiệt không hay hề biết, có một người đàn ông đã ôm nỗi đau đến tan nát cõi lòng, hối hận vì lỗi lầm năm xưa vẫn luôn đứng từ xa theo dõi và che chở từ ngày cô ra đi. Người đó chính là Elvis - Tịch Si Thần, người mà cô căm ghét, gián tiếp gây ra sự khủng hoảng của cô năm nào, và cũng là người luôn dùng lời lẽ cay độc cùng những hành động xấu xa để che giấu tình cảm mãnh liệt của bản thân.


Vương Tử Văn và Giả Nãi Lượng đã tạo thành một cặp tình nhân ngọt ngào trên màn ảnh

Liệu Giản An Kiệt có nhận ra người luôn bên cạnh, âm thầm che chở, giúp đỡ mình vượt qua khó khăn? Và một khi sự thật đã được hé mở, cô sẽ đối mặt với một Elvis dịu dàng ấm áp cũng là một Tịch Si Thần mà mình luôn căm hận? Trong phim, bên cạnh câu chuyện tình cảm của các nhân vật, còn có những cạnh tranh, toan tính chốn thương trường, một yếu tố góp phần tạo nên sự kịch tính trong các bộ phim hiện đại ngày nay.

Nhiều năm gần đây, các nhà sản xuất rất hứng thú trong việc đưa những câu chuyện ngôn tình từ tiểu thuyết nổi tiếng lên màn ảnh. Điều này đã mặc định sẽ thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ của cuốn tiểu thuyết khi họ muốn biết các nhân vật mà họ yêu thích khi bước lên màn ảnh sẽ như thế nào. Ngoài ra, xu hướng của khán giả hiện nay cũng rất mê những chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn với cái kết viên mãn. Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát là một trong những câu chuyện đáp ứng đầy đủ các yếu tố này đã tạo nên “làn sóng” người xem trước một "bữa tiệc phim" với vô số món ngon khác.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát” với sự tham gia của các diễn viên Vương Tử Văn, Giả Nãi Lượng, Trần Hiểu Đông, Hướng Hải Lam… được phát sóng lúc 12g30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 23/5 trên kênh HTV9.
Quỳnh Hương