VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan: Đã thi đấu là phải vô địch!

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao 20/2/2025, 15:00

Nếu như lão tướng Hoàng Hải Nam khiến khán giả ngưỡng mộ với chiếc xe đạp đi mượn sau sự cố cháy xe, thì Tôn Hoàng Khánh Lan lại tạo ngạc nhiên khi là một "tay ngang" trong bộ môn đua xe đạp và chiến thắng bằng tất cả niềm tin và sự khổ luyện miệt mài.

Được biết đến là một VĐV thể hình với nhiều thành tích đáng nể trong và ngoài nước trong suốt 25 năm cống hiến, Khánh Lan đã sở hữu đầy đủ bộ huy chương: vô địch quốc gia, vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc, vô địch Đông Nam Á, Châu Á và thế giới. Một ngày, Tôn Hoàng Khánh Lan bất ngờ rẽ hướng trở thành một cua-rơ chuyên nghiệp.

Do nhà xa, ngày ngày chị phải đạp xe trên quãng đường hơn 20km đến Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Nai, chính điều này cùng với thể lực của một lực sĩ đã tạo nên những nền tảng đầu tiên cho nữ VĐV. Bắt đầu từ năm 2022, nữ VĐV mới thật sự nghiêm túc đến với xe đạp khi ra sức luyện tập chuyên nghiệp tham gia các giải phong trào. 

25 năm thành công và trở thành biểu tượng của bộ môn thể hình nữ

Chia sẻ những khó khăn từ cú "rẽ hướng đột ngột" này, Tôn Hoàng Khánh Lan cho biết: "Từ ngày đầu tiên mình phải đi mượn từng chiếc xe đạp. Mình có 1m54, mà nhiều khi phải đạp xe người cao 1m65, 1m7. Xe đạp là môn thể thao cần sự khéo léo, dẻo dai, nhưng mà mình quen thể hình rồi, người mình cứng ngắc á. HLV Đặng Ngọc Tú đội Đồng Nai là người huấn luyện trực tiếp cho mình, cứ nói là chị phải thư giãn thôi, đừng gồng, nhưng khó lắm, vì mình đã quen như thế mấy chục năm rồi".

Tôn Hoàng Khánh Lan thi đấu với tinh thần hướng đến chức vô địch

Sau nhiều năm khổ luyện, cựu lực sĩ quyết tâm tham gia giải cấp châu lục, bất chấp những khó khăn và thử thách. Tôn Hoàng Khánh Lan hoài niệm: "Đối thủ của mình tại giải Châu Á là những người đã có 17,18 năm kinh nghiệm, thậm chí có người đã thi đấu chuyên nghiệp chỉ mới nghỉ năm ngoái, đã từng thi đấu với Nguyễn Thị Thật. Nhưng mình được cái là lực sĩ nên có sức mạnh cơ đùi rất lớn. Thầy nói mình cứ chờ đợi, đến 200m cuối rút về đích là thắng thôi. Mình lên yên là mình quyết tâm phải thắng, lên yên là phải bước lên bục cao nhất".

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Theo ghi nhận của HTV, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành...hàng nghìn người đã tập trung nhằm chờ đón các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(HTV) - Hệ thống Metro TP.HCM đã ghi nhận hàng nghìn người dân từ khắp nơi vẫn đổ về trung tâm Thành phố, với lòng háo hức và niềm tự hào, để theo dõi buổi diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tối 29/4, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm TP.HCM để bày tỏ lòng yêu nước và chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(HTV) - Mới đây tại Đức, hơn 180 người đã tham gia giải vô địch kéo co ngón tay – một môn thể thao dân gian độc đáo có từ lâu đời tại các vùng núi của Đức và Áo.
(HTV) - Trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), những gương mặt gắn bó bền bỉ đã trở thành biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng không ngừng vươn lên trong lĩnh vực truyền hình.
(HTV) - Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chào mừng 30/4, lan tỏa tinh thần yêu quê hương đất nước, sự thay đổi của TP.HCM trong suốt 50 năm qua.
(HTV) - Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đặc công Gia Định 4 do Ban Liên lạc ở cả 2 miền Nam - Bắc phối hợp tổ chức họp mặt. Càng ý nghĩa hơn khi chương trình được diễn ra tại vùng đất Củ Chi anh hùng, cũng là chiến trường năm xưa của đơn vị.