Trên sóng HTV

Top 10 phim Việt hay nhất 2019

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của sitcom với hàng loạt các phim: "Gia đình là số 1", "Chồng à vợ ơi", "Yêu con gái ông trùm"... phim truyền hình trên sóng HTV năm 2019 cũng đã ghi những dấu ấn mạnh mẽ với: "Đảo khát", "Mùa cúc susi", "Rừng thiêng"...

Ngoài việc khai thác những câu chuyện dung dị, đời thường qua chủ đề muôn thuở về gia đình, tình yêu, các phim trong năm 2019 trên sóng HTV còn chuyển tải đến người xem đa dạng những nội dung mang tính đặc thù cao. Lần đầu tiên có một bộ phim - "Đảo khát" - kể về cuộc sống của những ngư dân trên đảo Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa biển Đông; Hay "Dặm đường công lý" là một trong những bộ phim rất hiếm hoi của Việt Nam phản ánh xã hội thu nhỏ của những thẩm phán; Khán giả hẳn còn nhớ "Sống gượng" với câu chuyện đầy ám ảnh về bạo lực gia đình; hay "Rừng thiêng", bộ phim đầy chân thực vẽ nên bức tranh khốn khổ của những phu tràm...

Mỗi bộ phim lại mang đến cho người xem một sắc màu, một cảm xúc khác nhau. Qua từng thước phim, người xem cảm nhận rõ những nuối tiếc, những day dứt, những tiếng thở dài... xen lẫn với những giọt nước mắt, tiếng cười và hạnh phúc. Cùng xem lại một số hình ảnh đẹp trong những bộ phim hay nhất trên sóng HTV năm vừa qua. 


Điều đáng nhớ nhất ở "Gia đình là số 1" phần 2 có lẽ nằm ở các tuyến nhân vật": cặp "mèo chuột" Lam Chi - Tâm Anh; cặp tình già Tú Tài - Lệ Liễu; tình yêu đôi lứa của cặp đôi "tưng tửng" Diễm My 9X - Tiến Sĩ; hai vợ chồng nữ anh hùng - nam mỹ nhân Thám Hoa - Minh Ngọc; cặp đôi "ngốc xít" Trạng Nguyên - Tâm Ý...

"Mùa cúc susi" nổi bật ở không khí và màu sắc phim, với sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên Xuân Văn - Huỳnh Trường Thịnh trong vai cô gái mồ côi Susi - chàng trai buôn đá quý Tư Đôn với mối tình nhiều trắc trở

 


"Rừng thiêng" như những tiếng thở dài của kiếp người phu tràm nghèo khổ, bất hạnh. Đây là một trong những dự án phim mang tính xã hội cao, phản ánh cái nhìn sâu sắc và những trăn trở của người trong cuộc

"Dặm đường công lý" cho người xem một món ăn tinh thần khác lạ với cốt truyện thuần Việt hiếm hoi về các thẩm phán

"Đảo khát" là một trong những phim rất đặc biệt của TFS năm qua, khi lần đầu tiên bối cảnh và cuộc sống của người dân đảo Lý Sơn được chuyển tải thành những thước phim sinh động, chân thực và giàu cảm xúc

"Sống gượng" là cuộc hội ngộ của dàn diễn viên thực lực với Lê Chi Na, Quang Sự, Quang Thái... Phim - được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên của nhà văn Lê Tuyết - khai thác những câu chuyện đầy bất hạnh về bạo hành, bạo lực gia đình... và là một trong những phim đáng xem của năm 2019

"Ráng chiều ấm áp" có ưu điểm đặc biệt nhờ những gương mặt mới, trẻ trung và diễn xuất giàu cảm xúc, trong đó phải kể đến Trần Nghĩa - nam diễn viên thành danh sau phim điện ảnh "Mắt biếc". "Ráng chiều ấm áp" xoay quanh câu chuyện tình yêu của đôi trẻ bị ngăn cách vì vách ngăn quá khứ của thế hệ trước 

"Muôn kiểu làm dâu" thay thế "Gia đình là số 1" phần 2 trên vệt 19g55 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 trên HTV7 - đem lại nhiều cung bậc cảm xúc với các kiểu nàng dâu trong bức tranh tổng thể về gia đình: nàng dâu hiện đại cá tính Minh Anh, cô con dâu nhẫn nhịn Tú Uyên, Trúc Mây - nàng dâu thảo hiền hòa hợp mẹ chồng... 

"Yêu con gái kẻ thù" với sự góp mặt của "Thánh nữ Bolero" Jang Mi và gương mặt mới toanh trong lĩnh vực diễn xuất - Samuel An. Sau những tập đầu có phần "gượng gạo", càng về sau, phim càng chứng tỏ sức hút - nhất là với khán giả trẻ - nhờ sự trẻ trung và nhiều chất liệu lãng mạn trong phim

"Chồng à vợ ơi" là câu chuyện dường như không có hồi kết ở khu phố Thiên Địa, nơi "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" lại thêm những rối rắm từ mối quan hệ hàng xóm láng giềng... Tất cả tạo nên không chỉ những tiếng cười hài hước mà còn khuyến khích lối sống cộng đồng, "tối lửa tắt đèn có nhau"
Thiên Bình