Nhân "Ngày của mẹ năm 2022", nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đã cùng tham gia một hoạt động vẽ tranh để tự mình vẽ bức tranh với cảm hứng từ hình ảnh người bà, người mẹ bên tà áo dài truyền thống.
"Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi" là câu chuyện một người phụ nữ Pháp có dòng máu Việt chảy trong huyết quản, người không cho phép bản thân bị bất hạnh lấn át và cuối cùng trở thành một doanh nhân thành đạt.
"Bao lâu rồi chưa khóc?" là câu hỏi về cảm xúc của mỗi chúng ta, đã bao lâu rồi ta chưa thực sự sống trong niềm hạnh phúc, đã bao lâu rồi ta quên thể hiện những tình cảm rất chân thực và rất người.
Trong tập 5, Color Man sẽ cùng chú Đức chia sẻ về sự thăng trầm lẫn niềm vui bên xe bún riêu, canh bún 17 năm tuổi. Tất cả những trải nghiệm thú vị của Color Man sẽ được bật mí vào thứ Sáu (6/5), lúc 19g30 trên kênh HTV7.
Đạo diễn Trần Ngọc Phong hoài niệm về cái duyên dẫn dắt cuộc đời một người lính đi theo con đường điện ảnh và kỉ niệm để 30 người “đánh” nghệ sĩ Quyền Linh khi thực hiện phim “Những nẻo đường phù sa”.
Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Đường sách TP.HCM đã phục vụ khoảng 15.000 lượt khách, với tổng doanh thu 600 triệu đồng với gần 10.000 cuốn sách đã được bán ra.
Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động văn hóa tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề diễn ra tại Hà Nội là triển lãm tại"Đào Xá - Giữ hồn thanh âm Việt" giới thiệu một số sản phẩm nhạc cụ truyền thống làng nghề Đào Xá.
Chương trình "Nhịp điệu nắng mai" phát sóng lúc 17g30 trên kênh HTV9 từ 2/5 đến 31/5/2022.
Múa lân - sư - rồng từ lâu được xem là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại Việt Nam, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các dịp lễ hội. Thông qua các giải đấu chuyên nghiệp, nét đẹp văn hóa này đã được giữ gìn, nhân rộng.
Những người công nhân tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) đã có cho mình một kỳ nghỉ lễ đầy thú vị, khi họ được thưởng thức đêm diễn nghệ thuật "Non sông thống nhất" do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM tổ chức.