Tiếng rao 4.0: Color Man Bửu Điền vui lây với nhân vật được giúp đỡ

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với chiếc xe bán mía, cụ Định được mọi người ưu ái gọi với cái tên thân thương “Sư phụ bán mía” là nhân vật tiếp theo xuất hiện trong chương trình "Tiếng Rao 4.0" tuần này.

Thương cảm cho hoàn cảnh của chú Định, Color Man Bửu Điền  tự đặt ra mục tiêu bán hết 120kg mía trong vòng 1 tiếng đồng hồ

Color Man Bửu Điền đã có mặt tại tỉnh Tiền Giang để gặp gỡ cụ ông Trần Văn Định hay còn được gọi với cái tên thân thương “Sư phụ bán mía”. Cụ Định nay đã 76 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Nuôi (68 tuổi), sống trong con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Mỹ Tho. 

Từ sáng sớm, vợ chồng cụ Định đã lọ mọ dậy róc mía. Tiếng lọc cọc chặt mía, chuẩn bị cho gánh hàng đã trở thành âm thanh quen thuộc của khu phố nơi đây. Hơn nửa thế kỷ, cụ Định gắn bó cùng xe mía, rong ruổi trên nhiều con đường, tuyến phố đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của nhiều người. 

Hình ảnh cụ ông tóc ngả màu sương, làn da đen sạm vì nắng gió, sức khỏe không còn được như  xưa nhưng đôi bàn tay chai sạn ấy vẫn thoăn thoắt, điệu nghệ róc mía, chặt những khúc mía đều tăm tắp không khác gì một người nghệ sĩ tài hoa với con dao sắc bén. 

Trong khi cụ Định chặt mía, cụ Nuôi sẽ chầm chậm bỏ từng miếng mía vào bịch để bán cho khách. Nhìn những bịch mía, bịch nào bịch nấy cũng được cụ bà nhét chặt cứng, căng đét vì sợ ít, ta càng cảm mến hơn tính hào sảng của vợ chồng cụ. 

Giữa hàng trăm hình thức hàng ăn mới lạ, xe mía của cụ Định vẫn được nhiều người ghé mua, yêu mến bởi sự chăm chút, tỉ mỉ của cụ với từng lát mía. Với kích thước khiêm tốn nhưng chiếc xe luôn gọn gàng, sạch sẽ. 

Tiếng lọc cọc chặt mía, chuẩn bị cho gánh hàng đã trở thành âm thanh quen thuộc của khu phố nơi đây

Dù tuổi cao, sức yếu, công việc vất vả nhưng trên khuôn mặt cụ Định luôn hiện hữu nụ cười. Chẳng những thế, cụ còn là người hài hước. Với nhiều người ở thành phố Mỹ Tho, trở thành khách hàng quen của “Sư phụ bán mía” không chỉ vì cái ngọt thanh mát của mía mà còn bởi sự vui vẻ yêu đời, vui vẻ từ cụ Định níu chân. 

Chia sẻ một cách đầy tự hào về cái nghề của mình, chú nói: “Tui đi bán một năm, không nghỉ một ngày luôn. Mùng 1 cũng đi, mưa cũng đi, bão cũng đi. Ở đây nhà nhà đều biết.”. Nghe chú Định chia sẻ về cuộc sống của mình khiến Color Man Bửu Điền càng thêm cảm phục người đàn ông giàu nghị lực này. Dù cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề nhưng chú vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời.

Để giúp cho chú Định, Color Man tự đặt ra mục tiêu bán hết 120kg mía trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cũng như những lần trước, người dân đến ủng hộ cho nhân vật rất đông. Từ những đứa trẻ xấp xỉ 10 tuổi cho đến những anh thanh niên đã đi làm hay các bác lớn tuổi đã về hưu cũng đến mua giúp. 

Sự xuất hiện của Color Man Bửu Điền bên xe nước mía của chú Định đã thu hút nhiều người đến chia sẻ và ủng hộ

“Coi chừng đi nhà thương nha!”; “Tui bán mấy chục năm chứ cũng đi nhà thương mấy lần với con dao này” - cụ Định dặn dò khiến Color Man lo lắng. Chứng kiến, Color Man thực hiện thử thách, cụ ông “thót tim” cảm thán: “Thấy ghê quá, thấy hồi hộp quá!” và liên tục nhắc nhở “Coi chừng ngón tay nha!” bởi một sơ suất nhỏ cũng khiến người cầm dao bị thương.

Từng bịch mía cứ thế vơi đi nhanh chóng. Dù chú Định chặt mía liên tục vẫn không kịp để bán. Vậy là Color Man quyết định chuyển qua bán mía cây, mía còn nguyên vỏ cho nhanh. Hài hước hơn, còn có những vị khách đến chỉ để mua cùi mía, vỏ mía với giá 50 ngàn đồng.

  

Dù rất nhiệt tình bán hành nhưng có lúc Color Man Bửu Điền cùng ê-kíp thực hiện chương trình "Tiếng rao 4.0" cũng phải chứng kiến cảnh vắng khách

Sau hơn nửa tiếng livestream, người đến mua ít dần và Color Man quyết định tự mình vác bao mía hàng chục ký ra ngã tư, đường lộ để tiếp tục kêu gọi. Vừa đi giữa trời nắng Color Man vừa chào mời những vị khách anh vô tình gặp trên đường. Khi có người từ chối, anh bỗng nhớ về tuổi thơ trước đây: “Quý vị và các bạn biết không, hồi nhỏ mình đi bán bánh bông lan, cái cảnh mời mà không ai mua buồn lắm luôn. Giờ mới có dịp ôn lại kỷ niệm xưa”.

Dù cố gắng đi khắp nơi, dùng đủ cách để chào mời nhưng cuối cùng, sau 1 tiếng đồng hồ, Color Man lại không hoàn thành mục tiêu bán hết 120kg mía như đã đặt ra. Dù vậy, cả anh lẫn chú Định đều rất vui, rất mãn nguyện vì đã làm hết sức. 

Đôi khi thất bại cũng là một dạng của thành công. Ví như Color Man thành công trong việc mang lại niềm vui cho chú Định, thành công trong việc lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Có người nổi tiếng đến phụ bán hàng, chú Định vui ra mặt, nhất là thành quả lao động của mọi người vượt ngày thường tới 10 lần

Kết thúc buổi bán hàng, Color Man thu được số tiền 4 triệu 715 ngàn, gấp 10 lần ngày thường chú bán. Bên cạnh đó, Quý ông đa sắc còn gửi thêm cho chú Định 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm khác. 

Nhận được số tiền vượt qua mong đợi, chú Định mừng rỡ nói: “Vui quá! Cuộc đời tui bán mía chưa có giờ nào tui vui được như vậy”. Nhìn nụ cười trên môi và niềm vui không thể giấu trên khuôn mặt chú, Color Man cũng vui lây khi những điều anh làm tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đối với nhân vật của chương trình, nó lại mang ý nghĩa to lớn đến lạ thường.

Đón xem tập 5 “Tiếng rao 4.0” sẽ được phát sóng vào lúc 20g25 thứ 6 ngày 13/11/2020 trên kênh HTV7.

Thanh Nga