Thế giới âm nhạc: Thiên đường “One mic-One take”

“One mic-One take” không phải là buổi trực tiếp biểu diễn trong liveshow, mà là được thực hiện tại một phim trường hay bất kỳ một địa điểm nào đó, nhưng nó được ví như “thiên đường âm nhạc” với những bản hit độc đáo chỉ thể hiện một lần duy nhất.

Nhóm nhạc nữ Celtic Woman hấp dẫn người xem bởi phong cách nhạc Celt

Cùng đến với chương trình Thế giới âm nhạc phát sóng lúc 6g ngày 29/2 trên HTV7 để thưởng thức và cảm nhận về sự độc đáo của những ca khúc hit trong “One mic-One take”.

Dancing on my own

Calum Scott - anh chàng người Anh đã từng tham gia cuộc thi Tài năng của Anh Quốc (Britain’s Got Talent) mùa thứ 9 trong năm 2015. Khi trình diễn lần đầu tại cuộc thi ở vòng Thử giọng (Audition), Calum Scott đã được vị giám khảo rất khó tính là Simon Cowell bấm Nút Vàng chọn anh vào thẳng vòng bán kết của cuộc thi cùng với ca khúc Dancing on my own, bài hit hạng nhất năm 2010 của nữ ca sĩ Robyn người Thụy Điển.

Một chất giọng ngọt ngào đầy đắm say, với sự cô đơn rợn ngợp trên nền piano, Calum Scott đưa người nghe vào vũ điệu đầy cô đơn của cô gái đang khiêu vũ một mình.

Calum Scott cover nhạc phẩm “Dancing on my own” trong chương trình “One mic-One take”

Dancing on my own được Calum Scott cover từ ca khúc đình đám của Robyn. Nếu như chất nhạc ban đầu của Robyn mang đậm tính chất disco và ballad điện tử, khiến người ta liên tưởng sự phối hợp trọn vẹn trong sự mâu thuẫn trái ngược của sự náo nhiệt nơi quán bar và tâm trạng con người, thì đến bản cover của Calum Scott, bài hát lại khắc sâu hơn sự chênh vênh của một mối tình đơn phương. Giọng hát của Calum Scott gợi nhớ đến giọng hát đầy đắm say của của John Legend với độ sâu và truyền cảm. 

Danny boy

Bài hát Danny boy được viết vào năm 1910, bởi luật sư kiêm nhạc sĩ người Anh Frederic Weatherly. Mặc dù là sáng tác của một người Anh, nhưng Danny boy được coi là một bài hát truyền thống không chính thức của những người Mỹ gốc Ailen và Canada gốc Ailen. Có rất nhiều bản Cover bài nhạc này, nhưng đáng nghe hơn cả là bản Cover acapella của nhóm Celtic Woman. Những giọng hát nhẹ nhàng, du dương và cực kì cảm xúc của những cô gái xinh đẹp đến từ Ireland sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện tình đẹp và lãng mạn.

Nhóm nhạc nữ Celtic Woman duyên dáng trong ca khúc “Danny boy”

Take me to the alley 

Take me to the alley do chính Gregory Porter - một ca sĩ nhạc Jazz, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ, sáng tác nhân dịp Đức Giáo hoàng Francis đến thăm thành phố New York - địa danh này còn được người dân Mỹ gọi là The Big Apple. Ca từ mô tả lại sự kiện đặc biệt của từng đoàn người dân xếp hàng trên lối vào nơi Ngài Francis đang ở, và họ rất ngạc nhiên khi nghe Ngài nói: “Hãy đưa tôi đến lối ra vào. Hãy đưa tôi đến với những người khốn khổ, cô đơn mà bằng cách nào đó họ đã lạc lối trong cuộc sống. Hãy để họ nghe tôi nói, để họ đến nghỉ ngơi trong khu vườn này”.

“Take me to the alley” góp phần mang về cho Gregory Porter Giải Grammy danh giá năm 2017

Take me to the alley là album phòng thu thứ tư của Gregory Porter, được phát hành vào ngày 6/5/2016 thông qua Blue Note Records. Nó đã mang về cho anh giải thưởng Grammy 2017 cho Album nhạc Jazz xuất sắc nhất. Trước đó, vào năm 2014, Gregory Porter từng giành được Giải Grammy dành cho hạng mục “Album hát nhạc Jazz hay nhất” cho album Liquid Spirit.

Voodoo Doll

Bài hát Voodoo Doll do nhóm nhạc nam người Úc là 5 Seconds of Summer trình diễn trong chương trình “One Mic-One Take”, kể lại tâm trạng rối bời và rất mâu thuẫn của một anh chàng. Anh cho rằng mình thậm chí không thích cô ấy, nhưng lại cứ có tâm trạng khó thở và rất khó chịu khi cô bỏ đi. 

Anh cho rằng mình bị kẹt trong câu thần chú của cô; rằng cô đã giấu con búp bê tà thuật để ám hại anh chỉ vì cô yêu anh và sẽ yêu anh đến cuối đời; rằng con búp bê tà thuật ấy làm anh đau ở đầu và tận trong tim anh; rằng dù không thấy cô đâu nhưng anh vẫn cảm nhận được cô dõi theo anh. Anh muốn biết cô đã giấu con búp bê tà thuật đó ở đâu.

Someone you loved 

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lewis Capaldi, người Scotland, từng gây ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ trong chương trình “One Mic-One Take” bằng ca khúc Someone you loved

Bài hát này đã đạt hạng nhất liên tục bảy tuần lễ trên bảng xếp hạng “UK Singles Chart”, và cũng chiếm hạng nhất tại Mỹ trên bảng xếp hạng “Billboard Hot 100” vào năm 2019.

Ca từ là nỗi lòng của một anh chàng khi người yêu đã bỏ anh rồi. Thói quen luôn có cô ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm đến mình thực sự đã khiến anh hụt hẫng và đau đớn tột cùng. Tất cả mọi sự đều có thể khiến anh phát điên lên chẳng vì cớ gì cả.

Worth fighting for 

Khán giả chương trình “One Mic-One Take” luôn ưu ái cho nhạc phẩm Worth fighting for, qua phần trình diễn của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác ca khúc Brian Courtney Wilson, người Mỹ. 

Brian Courtney Wilson trình diễn “Worth fighting for” trong chương trình “One Mic-One Take”

Với lối biểu diễn tự sự, sâu lắng, Worth fighting for nhận được sự đồng lòng của đông đảo người hâm mộ cùng với đức tin: Đức Ngài Jesus không bao giờ rời bỏ ai trong lúc tuyệt vọng; Ngài trao cho mọi người niềm tin rằng họ xứng đáng để tranh đấu vì bản thân mình.

Tuấn Minh