Phim Tết Canh Tý 2020

Quốc Cường hội ngộ khán giả dịp Tết sau 12 năm với "Đợi Mai"

Quốc Cường diễn hết mình trong vai chính của "Đợi Mai", phim Tết 2020 của Hãng TFS; Quang Thái vào vai một nhà báo yêu xa và tình yêu lãng mạn với Hoàng Yến; Phúc An hai lần được Quốc Cường cứu giúp và quyết tâm trả ơn ân nhân của mình...

Đó là một vài trong rất nhiều tuyến truyện hấp dẫn của "Đợi Mai", bộ phim Tết giàu tính nhân văn, kịch tính và không kém phần hài hước của Hãng phim TFS. Phim dài 5 tập, sẽ chính thức được phát sóng vào 12g30 các ngày từ Mùng 1 đến Mùng 5 trên kênh HTV9.

Cách đây 12 năm, lần đầu tiên Quốc Cường tham gia đóng phim Tết của Hãng TFS với "Ba chàng trai tuổi Hợi" (đạo diễn Mỹ Khanh), diễn xuất cùng Thái Hòa (Hào), Trí Quang (Hoàng). Năm Canh Tý 2020, Quốc Cường trở lại với "Đợi Mai", một phim Tết hứa hẹn giàu cảm xúc

Trong phim mới, Quốc Cường vào vai nhân vật Ngọc Minh, một người đàn ông hiền lành, chân chất. Quanh năm, ông đặt những chậu mai giả trước nhà với suy nghĩ cô con gái nhỏ bị thất lạc rất yêu hoa mai có thể nhớ đến và tìm về

Mai, con gái ông Minh, sau khi bị thất lạc, đã được vợ chồng ông Bình (Đức Thịnh) và bà Dung (Ngọc Hạnh) nhận nuôi. Họ đưa con gái ra Huế sinh sống và vì sợ làm tổn thương con, nên ông Bình và bà Dung vẫn luôn giữ im lặng về thân thế của cô

Ông Ngọc Minh có người bạn tâm giao là nhà báo Hưng (Quang Thái), một chàng trai trẻ sống gần nhà. Đồng cảm với ông Minh, Hưng luôn để ý đăng tin tìm kiếm con gái giúp ông. Trong phim, Hưng còn có mối tình rất đẹp với Hương (Hoàng Yến), dù họ đang phải yêu xa

Theo đó, "Đợi Mai" sẽ còn có những thước phim về chuyện yêu xa của giới trẻ hiện nay, được thể hiện đầy lãng mạn qua những dòng tin nhắn, facebook... 

Cận Tết, ông Minh trong lần chở khách ra bến xe miền Tây đã vô tình giải nguy cho bà Mộng (Phúc An) - cũng chính là người ông đã cứu giúp 16 năm trước, khiến hai cha con ông lạc mất nhau. Duyên phận hơn nữa khi bà Mộng lại chính là mẹ của Hưng, người bạn trẻ thân thiết của ông

Để trả ơn ông Minh, bà Mộng âm thầm trở thành hậu phương, làm cho con trai và ông Minh có những ngày ấp áp, bớt "cơm hàng cháo chợ", bà cũng đi phát tờ rơi tìm con gái cho ông Minh... 

Lại nói về Hưng và Hương, trong khi Hưng đang rất mong Hương sẽ vào Nam ăn Tết cùng gia đình mình thì Hương lại không nỡ xa cha mạ. Cô quyết định sẽ không lấy chồng xa, dù trong lòng vẫn luôn nhớ và yêu thương Hưng

Ông Bình, bà Dung thấy vậy liền cố gắng vun đắp cho con gái và Phong, cậu bạn thuở thiếu thời vừa từ nước ngoài trở về. Liệu Hương có đồng ý đến với tình yêu mới, trong khi tình cảm của cô vẫn luôn hướng về Hưng?

Trong khi đó, ông Minh, giữa không khí Tết rộn ràng, lại trông cảnh nhớ người xưa, nỗi nhớ con gái và dằn vặt bản thân khiến ông không ngừng đau đáu. Phép màu sẽ xuất hiện, giúp ông đoàn tụ với con gái mình? Thực sự thân thế của Hương?

Lồng ghép với câu chuyện giàu cảm xúc là các tuyến nhân vật hài hước, trong đó phải kể đến Mai "mũm mĩm" (Kim Đào), người hàng xóm của ông Minh. Mai luôn tìm cách khiến ông Minh nhận mình làm con một cách quá lố và vì thế gây ra nhiều tình huống hài hước

Cặp đôi diễn viên Quốc Cường - Phúc An trong vai ông Minh bà Mộng cũng sẽ đem lại nhiều điều thú vị và lôi cuốn cho người xem 

"Đợi mai" (TFS) đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng từ giữa đầu tháng 12/2019. Phim sẽ chính thức được phát sóng vào 12g30 các ngày từ Mùng 1 đến Mùng 5 trên kênh HTV9

Thiên Bình