Đến ngày 4/5, khối cuối cùng là đội ky binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã trở về an toàn tại Thái Nguyên

Đây là lực lượng nhận được rất nhiều tình cảm của người dân, đặc biệt là các chú ngựa nghiệp vụ.
21 chiếc xe , trong đó có 8 xe chở ngựa, 1 xe chở lương thảo, 1 xe chở dụng cụ phục vụ công tác thú y cùng 127 cán bộ, chiến sĩ và 62 ngựa nghiệp vụ vượt qua quãng đường gần 2.000km trong 3 ngày 2 đêm bằng đường bộ để có mặt tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức).
Ngoài Út Ngáo là cái tên cộng đồng mạng đặt cho chú ngựa nổi tiếng nhất trong đoàn vì sự tinh nghịch, lém lỉnh thì trái ngược là chú ngựa luôn chỉnh chu, gương mẫu nhất, đi đầu đoàn của Khối trưởng khối Cảnh sát Cơ động kỵ binh
Cuối cùng, sự lo lắng, chăm sóc gần như 24/24 cho những chú ngựa nghiệp vụ của các cán bộ chiến sĩ đã được đền đáp xứng đáng khi Khối cảnh sát cơ động kỵ binh đã có phần thể hiện rất xuất sắc cả trong các buổi hợp luyện, tổng duyệt và ngày chính thức. Nhận được sự yêu thương, quý mến và cả hâm mộ của người dân cả nước.
Hiện 62 chú ngựa nghiệp vụ sau hành trình dài từ TP.HCM đã trở về đại bản doanh an toàn, khỏe mạnh, phấn khích chạy nhảy tung tăng trên thảo nguyên xanh yên bình tại xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, trước khi bước vào huấn luyện , thực hiện các nhiệm vụ mới.