ONE Championship

Những chuyến du đấu và tập huấn kinh hoàng nhất của các ngôi sao ONE Championship

Dù đó là chuyến đi nhỏ trong nước, hay là cuộc du đấu ra thế giới, luôn có những bất ngờ xảy đến với các võ sĩ khiến mọi thứ đi lệch hướng.

Một trong những lợi ích của việc trở thành một võ sĩ quốc tế là họ có rất nhiều cơ hội để đi đó đây khắp thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ. Tuy nhiên, không phải cuộc phiêu lưu nào cũng diễn ra êm đẹp và suôn sẻ.

Dưới đây là câu chuyện về những trải nghiệm điên rồ nhất mà các ngôi sao MMA của ONE Championship đã phải trải qua trong những lần đi du đấu hoặc tập huấn của mình. May mắn thay, giờ đây họ có thể cười và nhớ lại kỷ niệm đáng giá và biết ơn trời vì mọi thứ đều qua đi ổn thỏa.



Ryogo Takahashi: “Tào tháo rượt” trước thềm trận đấu

Võ sĩ người Nhật Bản chắc chắn sẽ không bao giờ quên kỷ niệm về nước vòi ở nước ngoài. Tháng 5/2019, anh đến Indonesia để tham dự gia sự kiện ONE: For Honor. Theo thói quen ở quê nhà, anh đã sử dụng nước máy để uống trực tiếp mà quên béng đi mất lời khuyên của mọi người ở Nhật: “Đừng uống nước vòi khi ở nước ngoài”.

Và điều gì sẽ đến cuối cùng cũng đến. Chỉ 30 phút sau, Takahashi bị tiêu chảy. Anh thậm chí đã phải vứt mất 2 bộ đồ lót của mình.

Nhớ về trải nghiệm đáng sợ đó, anh chia sẻ: “Nếu giành chiến thắng trong tình trạng bình thường thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra rằng sức mạnh đích thực của một chiến binh, hay của một con người là khi ta có thể chiến đấu và giành phần thắng trong những hoàn cảnh khác nhau”.



Shannon Wiratchai và chuyến bay kinh hoàng nhất đời

Wiratchai đã từng tưởng chừng mình khó có thể ra khỏi chiếc máy bay đến Manila để tham gia trận đấu với Shinya Aoki vào tháng 7/2018. Chuyến bay kinh hoàng khiến anh mệt mỏi đến nỗi bác sĩ liên tục phải đến kiểm tra sau đó.

Theo lời võ sĩ người Thái, chuyến bay hôm đó cực kỳ xóc, đến nỗi mọi thứ đều hỗn độn. Thậm chí một vài người còn trở nên hoảng loạn. Anh kể thêm: “Mỗi lần tiếp viên định đi ra phục vụ thức ăn, họ lại phải quay lại. Họ cứ như vậy khoảng năm lần”.

Tuy lo sợ tột cùng, Wiratchai may mắn được Rika Ishige ngồi cạnh trấn an. Anh kể: “Cô ấy từng học tại trường trường hàng không dân dụng nên hiểu kha khá về máy bay. Cô ấy là niềm hy vọng duy nhất của tôi… Chúng tôi ngồi ở khoang sau của máy bay. Ở đấy bị xóc mạnh hơn những khoang trên. Nhưng Rika nói ‘Chúng ta không sao đâu. Chúng ta ngồi ở khoang sau. Nếu máy bay rơi, chúng ta có ít khả năng chết nhất!’”.



Ayaka Miura: Suýt kẹt ở sân bay vì “miễn nhiễm” với tiếng Anh

Ayaka Miura đáp chuyến bay đến Singapore để ra mắt tại ONE Championship trong sự kiện ONE: Call to Greatness tháng 2/2019. Xuất ngoại lần đầu tiên trong đời, Miura khá lóng ngóng và gặp không ít tình huống khó xử. Thậm chí, nữ võ sĩ người Nhật còn bị mắc kẹt tại sân bay suốt nhiều giờ đồng hồ.

“Khi tôi đến, tôi suýt không thể nhập cảnh vì không hiểu tiếng Anh. Tôi không biết là mình cần phải làm tờ khai nhập cảnh tại sân bay. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ra nước ngoài”, cô kể. “Tôi đã phải cố gắng tận ba lần mới qua được trạm kiểm soát nhập cảnh trong khi nói tiếng Nhật và chút ít tiếng Anh đơn giản. Bằng cách nào đó, cuối cùng tôi cũng xoay sở được”.



Troy Worthen và chuyến xe “mưa” mồ hôi

“Tôi nghĩ là ghế xe phải ướt sũng trong suốt 3 ngày. Tôi cảm tưởng nó ướt như bị mưa tạt vì tôi quên đóng cửa sổ vậy”. Đó chính là lời nhận định của Troy Worthen sau chuyến đi mà anh không bao giờ quên.

Đó là vào trận đấu MMA nghiệp dư đầu tiên của vị võ sĩ người Mỹ. Anh và bạn cùng tham gia vào một giải đấu. Tuy nhiên, cân nặng của họ hơi nhỉnh hơn so với quy định. Trong thời gian gấp gáp, cả hai quyết định thực hiện cuộc ép cân siêu tốc ngay trên đường đi đến buổi kiểm tra.

Lần ép cân thần tốc và siêu lạ lùng của hai bắt đầu từ sáng sớm. Trước khi đi, họ tập luyện cùng nhau và cố tình để cơ thể mất nước. Worthen và bạn sau đó leo lên một chiếc xe tải cùng một chiếc máy sưởi. Chiếc máy chạy hết công suất để khiến hai chàng trai thoát nhiều nước nhất có thể. Cả hai lái xe đến buổi kiểm tra trọng lượng trong tình trạng đó suốt sáu tiếng đồng hồ. Sáu giờ lái xe trong cái nóng và mất nước!

Worthen kinh hoàng nhớ lại: “Tôi cũng không hiểu sao mình có thể nhìn thấy rõ đường mà đi nữa. Đó thực sự là một trải nghiệm điên rồ. Khi đến đó, chúng tôi vẫn phải chạy bộ thêm một lúc nữa mới ép được đúng số ký”.



Yushin Okami suýt mất cơ hội quý giá vì lỡ “não cá vàng”

Tháng 10/2019, Okami đã suýt không thể tham dự trận đấu với Chael Sonnen tại Mỹ. Anh để quên túi xách và hộ chiếu trên chuyến tàu đến sân bay Narita. Dù nhận ra sai sót ngay sau khi xuống tàu không lâu, Okami vẫn không thể quay lại kịp lúc. Sau khi nhờ nhân viên nhà ga kiểm tra chiếc tàu, họ vẫn không tìm thấy túi xách.

Võ sĩ người Nhật nhớ lại: “Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu fan biết tôi hủy trận vì làm mất hộ chiếu, chắc tôi không bao giờ dám ra đường nữa”.

Tới tối, khi anh gần như bỏ cuộc thì bất ngờ nhận được thông báo đã tìm thấy túi xách. Dù bị mất trộm chiếc iPad và máy chơi game, Okami may mắn vẫn lấy lại được hộ chiếu - thứ quan trọng nhất với anh lúc bây giờ.

Dẫu muộn mất một ngày, võ sĩ người Nhật cuối cùng vẫn có thể đến được đất Mỹ. Trận đấu với Sonnen sau đó tuy không được như mong đợi nhưng Okami vẫn cho rằng đây là một chuyến đi đáng trân trọng.

“Dù thua trận đó, tôi đã có cơ hội làm quen với Chael Sonnen. Anh ấy cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời”, anh nói. “Nếu tôi không tìm thấy hộ chiếu, tôi đã không thể gặp được Chael và đến thăm Phần Lan. Nghĩ đến điều đó thôi là tôi thấy sợ rồi”.



Amir Khan: Sáu tháng đạp xe và tắm nước lạnh bằng vòi trong nhà vệ sinh phòng gym

Năm 16 tuổi, võ sĩ người Singapore lần đầu đến Mỹ để học tập và rèn luyện. Vì ở phòng tập và không có bằng lái, chàng trai 16 tuổi phải sống trong điều kiện khá bất tiện và phải đạp xe cả quãng đường dài để đi đi về về.

Khan kể: “Tôi phải chạy qua đường Louisiana để đến phòng tập và đi về. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi với túi quần áo to bự như thể người vô gia cư vậy. Tôi sống ở phòng gym. Thậm chí tôi không có phòng thực sự để tắm rửa. Tôi phải dùng vòi nước. Vào mùa đông thì trời lạnh thôi rồi”.

Thanh Anh