"Bộ ba quái nhân": Khi siêu anh hùng là... bệnh tâm lý

"Bộ ba quái nhân" (Glass) ra mắt trong năm 2019 là phần tiếp theo của phim kinh dị - giật gân "Tách biệt" (Split 2017), đồng thời cũng là tác phẩm cuối cùng trong chuỗi phim ba phần về đề tài siêu anh hùng do M. Night Shyamalan đảm nhiệm.

Poster phim "Bộ ba quái nhân" 

Câu chuyện tiếp nối quái nhân với 23 nhân cách 

Nếu như khán giả đã từng xem phần phim Tách biệt năm 2017, hẳn các bạn sẽ rất thân quen thuộc với anh chàng Kevin Wendell (James McAvoy) sở hữu 23 nhân cách khác biệt. Sau những sự kiện ở phần một, Kevin đã đánh thức thành công nhân cách thứ 24 hết sức đáng sợ mang tên “Quái thú” (The Beast).

Bộ ba quái nhân mở đầu với cảnh Kevin đang bắt giữ 3 cô gái thành niên, giam lỏng họ trong một khu nhà cũ để thực hiện nghi lễ triệu hồi The Beast. Chính vì hành vi tàn nhẫn của bản thân, Kevin lọt vào tầm ngắm của “siêu anh hùng” David Dunn/The Overseer (Bruce Willis).

Kevin bắt trẻ vị thành niên để đánh thức The Beast

David vốn là nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ tàu hỏa bị đánh bom từ 19 năm trước do tên khủng bố Elijah Price (Samuel L. Jackson) dàn dựng. Cũng như Kevin, siêu năng lực của ông là có một “cơ thể bất hoại” cùng năng lực cảm nhận tội lỗi của người khác. 

Cuộc chạm trán giữa David và Kevin dẫn đến việc cả hai bị tống vào một bệnh viện tâm thần, được quản lý bởi bác sĩ Ellie Staple (Sarah Paulson). Tuy nhiên, điều David không hề ngờ tới rằng nơi đây cũng đang giam giữ Elijah Price/Glass - gã siêu ác nhân cực kỳ thông minh.

Khi biết được năng lực phi thường của Kevin, Glass đã quyết định biến hắn thành công cụ hoàn hảo cho kế hoạch trả đũa thế giới của mình. David sẽ làm gì để ngăn chặn hai tên ác nhân này?

Một vũ trụ siêu anh hùng hoàn toàn khác biệt

Bộ ba quái nhân sở hữu một cốt truyện kinh điển thường xuất hiện trong truyện tranh: siêu anh hùng và siêu ác nhân cùng gặp nhau tại một địa điểm ám muội, và cuộc chiến trường kỳ giữa họ sẽ ảnh hưởng đến trật tự của cả thế giới. 

Tuy nhiên, "siêu anh hùng" ở đây với khía cạnh không phô trương như các vũ trụ Marvel hay DC đã làm. Bộ ba quái nhân rất ít tình huống hài hước, ít hành động mà thiên về sự mưu tính cũng như khá nặng về tâm lý nhân vật. 

Bộ phim là cuộc chiến cân não giữa David - Kevin - Elijah (Glass)

Dưới góc nhìn của đạo diễn Shyamalan, các siêu anh hùng hay siêu ác nhân vốn còn là những “bệnh nhân” mắc chứng tự kỉ ám thị, dẫn đến việc họ không còn phân biệt được đâu là đời thực, đâu là hư ảo.

Chủ đề càng được nhấn mạnh với sự xuất hiện của nhân vật bác sĩ tâm lý Ellie Staple. Song song với những màn phô diễn quyền năng của cả David, Kevin và Elijah là sự điềm tĩnh của Ellie.

Cô sử dụng kiến thức và lập luận khoa học để lí giải cho “siêu năng lực” tưởng chừng siêu nhiên của cả ba cá nhân. Người xem bị đưa vào hàng loạt mâu thuẫn và hoài nghi, rồi tự hỏi rằng liệu bộ ba nhân vật chính là những cá nhân kiệt xuất, hay đơn thuần chỉ là lũ điên diễn quá tròn vai.

Bác sĩ tâm lý Ellie Staple đóng vai trò quan trọng liên kết ba quái nhân

Triết lý mà Bộ ba quái nhân đề cập có phần nào đó khá giống phim Batman vs Superman. Khi mà con người sống chung với những kẻ có năng lực khác người, chúng ta bỗng nhiên cảm thấy lo sợ và tìm cách để loại trừ những mối nguy đó. 

Hình ảnh và âm thanh đặc trưng của đạo diễn M. Night Shyamalan

Vốn là đạo diễn chuyên trị dòng phim giật gân - kinh dị, nhà làm phim gốc Ấn không quên gửi gắm vào đứa con tinh thần mới những yếu tố điện ảnh đặc trưng đã làm nên tên tuổi của anh.

Phần hình ảnh của Bộ ba quái nhân độc đáo nhất ở chỗ tạo ra ba gam màu tương phản cho bốn nhân vật chính của phim. Kevin với màu vàng xuyên suốt phim, cho thấy được sức mạnh ẩn chứa trong con người này cũng như tính cách hay thay đổi của hắn. David với màu xanh lá đậm cho thấy được sức mạnh theo hướng thiện nhưng lại có chút gì đó trầm uất trong suy nghĩ. Elijah lại có sự nguy hiểm và mỏng manh được đại diện bởi màu tím nhạt. Cuối cùng cô bác sĩ tâm lý Ellie với màu trắng cho thấy được niềm tin mãnh liệt vào những điều mà cô tin tưởng.

Màu sắc tương phản giữa các nhân vật

Phần âm nhạc xuyên suốt bộ phim là những bản nhạc nền rùng rợn, với âm thanh sắc lẹm và chói tai. Giọng nói và âm thanh của 24 nhân cách trong Kevin cũng có sự khác biệt khá thú vị khiến người xem cảm nhận được ai đang xuất hiện trong bối cảnh đó. 

Còn nhiều dang dở và tiếc nuối

Mặc dù có khởi đầu tương đối mỹ mãn, Bộ ba quái nhân vẫn làm giới quan sát cảm thấy thất vọng. Họ từng cho rằng phim phải mở màn ở mức ít nhất 60 triệu USD nội địa bởi đây là phần hậu truyện của Tách biệt Bất khả xâm phạm (Unbreakable 2000). Thế nhưng, phim vẫn vấp phải những đánh giá hà khắc từ báo giới. 

Trước hết, mạch truyện của bộ phim bị kéo dài lê thê không cần thiết. M. Night Shyamalan dành quá nhiều thời gian để “phủ sương” kịch bản, và mang đến nhiều nút thắt khiến người xem phải động não.

Kevin vẫn như hồi ở Tách biệt - một tổ hợp hỗn mang những nhân cách nhằm phô diễn khả năng diễn xuất đa dạng của James McAvoy. Ngược lại, David Dunn hay Glass thể hiện đúng tính cách của họ trong Bất khả xâm phạm, không hơn không kém. 

Nhân vật Elijah ít đất diễn hơn so với Kevin mặc dù là nhân vật trung tâm

Thế nhưng, nhân vật trung tâm của phần phim thứ ba, Elijah - hay chính là Glass của tựa đề phim - lại bị hạn chế đất diễn. 

Có lẽ M. Night Shyamalan đã bỏ qua cơ hội để hoàn thành bộ ba phim để đời cho sự nghiệp của ông, vì Bộ ba quái nhân đã chính thức khép lại. 

"Bộ ba quái nhân" (Glass) không thiên về hành động kịch tính, nếu khán giả yêu thích thể loại tâm lý, cần suy ngẫm thì hãy đón xem bộ phim vào lúc 20g thứ bảy (2/11) trên kênh Fox Movies thuộc hệ thóng HTVC.

Minh Thiện