 |
|
Trịnh Công Luận (bìa phải) tập luyện tại sân Phú Thọ chiều
3/7 (Ảnh: TTO) |
Ngày
20/7, 11 VĐV và 4 HLV môn điền kinh, bơi, cử tạ người khuyết tật Việt
Nam sẽ bắt đầu chuyến tập huấn ba tuần tại Cộng hòa Ireland trước khi
tham dự Olympic người khuyết tật (Paralympic) 2012.
Đây là lần đầu tiên VĐV người khuyết tật Việt Nam được tập huấn dài ngày
ở nước ngoài. Ngoài ra, họ còn được Hội đồng Anh tại Việt Nam tạo điều
kiện giúp học tiếng Anh phục vụ việc thi đấu tại giải.
Hơn một năm nay, 3 VĐV Cao Ngọc Hùng, Trịnh Công Luận và Nguyễn Thị Hải
luôn miệt mài tập luyện. Buổi sáng là những bài tập thiên về cơ bắp, sự
dẻo dai. Buổi chiều, họ lại có mặt trên sân Phú Thọ để tiếp tục tập
chuyên môn.
Để chuẩn bị cho Paralympic 2012, đội được Trung tâm Huấn luyện thể thao
quốc gia 2 (Q.Thủ Đức) cho mượn sáu chiếc đĩa và sáu chiếc lao thi đấu.
Thêm một niềm khích lệ cho các VĐV là Tổng cục TDTT đã tăng chế độ tập
luyện đặc biệt cho đội với mức 450.000 đồng/ngày (trong đó 300.000 đồng
tiền ăn và 150.000 đồng tiền công). Ngọc Hùng nói: “Tuy biết còn nhiều
khó khăn nhưng chúng tôi đang rất lạc quan và tự tin hướng đến
Paralympic 2012. Thành tích dĩ nhiên quan trọng nhưng chỉ việc được có
mặt ở giải đấu này đối với chúng tôi đã là thành công”.
Tại hồ bơi Trung tâm thể thao Tân Bình, 4 VĐV đội tuyển bơi gồm Võ Thanh
Tùng, Nguyễn Thành Trung, Dư Thị Lan và Trịnh Thị Bích Như cũng nỗ lực
tập luyện cùng HLV Đổng Quốc Cường.
HLV Quốc Cường cho biết: “Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có rất
nhiều VĐV đạt chuẩn A tham dự Paralympic 2012 nhưng chúng tôi chỉ chọn
bốn gương mặt ưu tú nhất. Trong đó, Thanh Tùng (S5) có khả năng tranh
chấp huy chương ở nội dung 50m bướm và 50m tự do”.
Kình ngư Thanh Tùng cho biết: “Tôi đã tạm gác công việc sửa chữa điện
thoại ở Cần Thơ để dồn sức tập luyện. Tôi luôn tự nhủ khó khăn gì cũng
phải vượt qua, bởi việc tham dự đại hội này cho thấy mình đang vượt
chính bản thân”.
Ở một góc nhỏ bên hông nhà thi đấu Tân Bình, đội cử tạ người khuyết tật
gồm: Nguyễn Thị Hồng, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Bình An và Nguyễn
Văn Phúc vẫn ngày hai buổi với những bài tập nâng lên hạ xuống những
chiếc tạ đầy khô khan và mệt nhọc.
Với những giọt mồ hôi đổ xuống, các VĐV khuyết tật Việt Nam đang hy vọng
sẽ kết tinh thành huy chương cho thể thao Việt Nam.
|