|
|
|
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành (áo trắng) trao phần thưởng 20 triệu đồng cho Việt Anh ngay tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Quang Thắng) |
Chiều 3/7, niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam ở bộ môn nhảy cao Dương Thị Việt Anh đã bước xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trở về quê hương sau thành tích vẻ vang là đoạt một suất dự Olympic 2012. Ngày 1/7 vừa qua, cô gái quê Bạc Liêu đã xuất sắc mang về tấm vé thứ 2 dự Olympic cho điền kinh Việt Nam và cũng là tấm vé cuối cùng cho thể thao Việt Nam. Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Phúc ở môn đi bộ là VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam đã giành suất dự Olympic diễn ra tại Luân Đôn (Anh). Tại Giải các ngôi sao châu Á diễn ra ở Almaty, Kazakhstan, Việt Anh đã xuất sắc chinh phụ mức xà 1m92, giành HCB nội dung nhảy cao và quan trọng hơn là mang về tấm vé thứ 2 dự Olympic cho điền kinh Việt Nam. Đây là thành tích thi đấu xuất sắc nhất mà Việt Anh đạt được, trước đó tại SEA Games 26 là 1m90. Cũng cần nói thêm, trước khi tham dự giải, cô gái gốc Bạc Liêu không được đánh giá cao, bởi phong độ có dấu hiệu giảm dần sau SEA Games ở Indonesia năm ngoái. Cụ thể tại các giải gần đây, thành tích Việt Anh chỉ dao động từ 1m83-1m84, quá xa so với chuẩn B (1m92). Tấm vé Việt Anh giành được cũng là tấm vé chính thức cuối cùng của thể thao Việt Nam. Olympic 2012 là kỳ Thế vận hội mà thể thao Việt Nam đạt mức kỷ lục giành 19 vé chính thức. Olympic 2012 sẽ chính thức khai mạc vào 27/7 tới. |