 |
|
Ông Sipho Mabuse tại trường học (Ảnh: Dân trí) |
Mới đây
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã ca ngợi tinh thần ham học của nhạc công
nổi tiếng Sipho Mabuse sau khi ông hoàn thành chương trình trung học cơ
sở ở tuổi lục tuần.
Nhạc công Mabuse nghỉ học vào những năm 1960, nhiều năm sau đó ông đăng
ký học tại một ngôi trường trung học cơ sở tọa lạc gần nhà ở thành phố
Soweto, thủ phủ Johannesburg của tỉnh Gauteng, đất nước Nam Phi.
Ông Mabuse tâm sự: “Tôi cần phải học để cảm thấy xứng đáng hơn với những
thành công của tôi trên lĩnh vực âm nhạc”.
Theo thống kê của Liêp hiệp quốc (UN) thì có khoảng 12% người trưởng
thành ở Nam Phi bị mù chữ. Ông Mabuse cũng nằm trong số đó. Nhạc công 60
này còn cho biết, ông sẽ tiếp tục tham gia chương trình học về Nhân
chủng học.
Theo AFP dẫn lời của ông Martin Myers (quản lý nhạc của Mabuse) chia sẻ:
“Bây giờ ông ấy mới thực sự có được cảm giác của một người có học vấn,
ông ấy đã ước ao được trở thành sinh viên từ lâu”.
Bản thân Tổng thống Nam Phi Zuma cũng đã tuyên dương khen ngợi ông
Mabuse và xem đó như là một “mốc son chói lọi” trong cuộc đời ông.
Tổng thống nói với Mabuse: “Ông chính là niềm khích lệ đối với tất cả
chúng tôi bằng việc chứng minh cho chúng tôi thấy sự nghiệp học hành
không bao giờ là quá trễ. Chúng tôi khâm phục sự kiên trì, tính kỷ cương
và tinh thần nhiệt huyết của ông. Chính điều này đã mang lại thành công
cho ông, chúc ông sẽ thành công trên bước đường tiếp theo…”
Được biết, ông Mabuse là một trong những nhạc công có tiếng ở Nam Phi
với vai trò là một tay trống điêu luyện cộng thêm tài năng thổi kèn
Saxophone. Ông trở thành linh hồn của nhóm nhạc Beaters vào những năm
1970.
Những Album nhạc của ông đã làm rúng động thị trường âm nhạc không chỉ
trong nước mà cả trên thế giới vào những năm 1980, vào thời điểm đó ước
tính có đến hơn 500.000 ấn phẩm CD và VCD được bán ra.
|