 |
|
Taxi kiêm… khách sạn (Ảnh: Thanh niên) |
Để giải
quyết bài toán kiếm một chỗ ngủ qua đêm cho du khách trong kỳ Thế vận
hội Luân Đôn (Anh) diễn ra vào cuối tháng 7 tới, một bác tài tại nước
này đã nảy ra sáng kiến biến chiếc taxi của mình thành phòng khách sạn
mini.
David Weekes, một tài xế tại Luân Đôn đã biến chiếc xe taxi của mình
thành một phòng khách sạn siêu nhỏ, nhưng cũng trang bị khá đầy đủ với
một tấm đệm, gối và chăn làm từ lông vịt. Khăn trải giường và vỏ áo gối
được làm theo phong cách trang phục thi đấu chính thức của các vận động
viên nước Anh.
Ngoài ra, khách sạn này còn có một đèn ngủ và một chú gấu bông
Paddington, một tủ lạnh dùng năng lượng Mặt Trời, một radio và một cái
iPad. Nếu cần, khách sẽ được phục vụ thêm một chiếc bàn di động.
Theo Telegraph, khách sạn taxi bắt đầu hoạt động từ ngày 28/6 với giá
thuê là 50 bảng một đêm. Weekes cho biết, khách hàng chỉ được dùng khách
sạn này vào buổi tối và rời đi vào sáng hôm sau để bác tài có thể tiếp
tục công việc của mình.
Chỉ có một điều bất tiện duy nhất là khách sạn taxi không có nhà vệ
sinh. Bác tài cho biết khách hàng có thể dùng nhà vệ sinh tại nhà mình.
|