- Ngày 1 và 2/6, TP.HCM triển khai uống Vitamin A đợt 1/2013 - Từ 2-8/6: Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến sửa đổi Hiến pháp - Bắc bộ giông lốc, Trung bộ nắng nóng gay gắt - Xuất khẩu thủy sản khởi sắc trở lại - Dân số Việt Nam trên 88,5 triệu người, đang già hóa nhanh - Thay đổi giờ xuất phát nhiều đoàn tàu từ ngày 1/6

Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Tin tức 

Lịch phát sóng

HTV video

HTV trực tuyến

HTVC

Cùng chơi game

Thông tin đào tạo 

Từ bốn phương trời

Biển đảo Việt Nam

Quảng cáo trên HTV

Góp ý dự thảo Hiến pháp
Tiếng hát mãi xanh 2013
Cúp xe đạp truyền hình 2013
Gioi thieu HTV
Hang Phim Truyen Hinh TpHCM
Trung Tam Dich Vu Truyen Hinh
Trung Tam Truyen Hinh Cap
Trung Tam San Xuat Chuong Trinh
 
Cặp vợ chồng mất 37 năm xây dựng

Cặp vợ chồng mất 37 năm xây dựng lâu đài thần tiên

 

Cặp vợ chồng mất 37 năm xây dựng lâu đài thần tiên (Ảnh: Dân trí)

Hai vợ chồng ông Heinz và bà Hildegard Schönewolf ở Dudweiler, Đức đã mất 37 năm để xây dựng một tòa lâu đài thần tiên rộng hơn 106.8 mét vuông ngay phía sân sau ngôi nhà họ đang ở.

Kiệt tác lâu đài thần tiên của cặp vợ chồng 76 tuổi được xây bằng các loại nguyên vật liệu như đá, gạch và xi-măng. Công trình được xây dựng suốt 37 năm qua. Tòa lâu đài có chiều cao đo được là 15 mét, chiều rộng 15 mét. Lâu đài có các ngọn tháp cao, có nhiều lỗ châu mai, có các lối đi hẹp, một căn phòng đẹp, và một bể cá chứa được khoảng 18.000 lít nước. Để có được tòa lâu đài như hiện tại, ước tính vợ chông ông Heinz đã tiêu tốn khoảng €50.000 (gần 1,5 tỉ VNĐ).

Bà Schönewolf chia sẻ với hãng tin Bild của Đức rằng, lâu đài thần tiên của vợ chồng ông bà bắt đầu từ một bức tường. Đó là một bức tường cũ còn sót lại, vợ chồng bà không nỡ phá bỏ mà giữ lại rồi tô điểm thêm. Và cứ hàng năm như vậy vợ chồng bà lại tôn tạo thêm một chút.

Từ năm 1975, ông Heinz bắt tay vào việc trùng tu, trang trí lại bức tường để nó được đẹp hơn. Bà Hildegard Schönewolf nói thêm, vào những lúc rảnh rỗi, vợ chồng bà dành thời gian trang trí cho tòa lâu đài của mình. Vợ chồng bà chưa bao giờ đi nghỉ một lần nào ngoại trừ việc đi thăm mẹ chồng ở Hessen.

Ông Heinz cũng chia sẻ, lâu đài thần tiên sẽ không bao giờ hoàn thiện bởi lẽ mỗi năm như vậy ông đều thiết kế và bổ sung thêm nhiều thứ mới mẻ. Vợ chồng ông đã mở cửa lâu đài để khách du lịch có thể đển tham quan, chiêm ngưỡng công trình này. Khách đến thăm viếng không cần phải trả bất cứ một khoản phí nào.

 

(Dân trí)

 

Thông tin

Quảng cáo

 

 

Đầu trang | Sơ đồ site | Liên hệ | Hướng dẫn

Bản quyền của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.htv.com.vn.

Giấy phép ICP Số 27/GP-TTĐT cấp ngày 15/02/2011.

Tổng biên tập: Nguyễn Quý Hòa
14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 38291667 - Fax: (84.8) 38298457 Email: web@htv.com.vn