 |
|
Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng (giữa) sẽ đóng vai đại úy Huy Bình
(Ảnh: NLĐ) |
Tối nay (19/7), chương trình "Ngân mãi chuông
vàng" lần 9 sẽ mang đến cho khán giả mộ điệu vở cải lương cách mạng kinh
điển "Tìm lại cuộc đời". Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20g30 tại Nhà
hát Đài Truyền hình TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.
Trong chương trình lần này, "Chuông vàng 2010" Bùi Trung Đẳng sẽ vào vai
đại úy Bình - vai diễn đã từng làm nên tên tuổi của NSƯT Thanh Tuấn.
"Chuông vàng 2008" Võ Thành Phê sẽ tiếp bước vai diễn để đời của NSƯT
Giang Châu - nhân vật Trần Hùng.
Bên cạnh đó, vở cải lương còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ: Như
Huỳnh, Thanh Tâm, Nhã Thi, Chí Bảo, Thanh Hồng, Lê Quốc Phòng, Tuấn
Phương, Minh Trường...
Sau thành công của các vở tuồng "Tâm sự loài chim biển", "Đường gươm
Nguyên Bá", "Ngao sò ốc hến"... kịch bản cải lương cách mạng nổi tiếng
"Tìm lại cuộc đời" với sự thể hiện nhiều sáng tạo của những tài năng trẻ
được thế hệ nghệ sĩ gạo cội cũng như giới mộ điệu đặt nhiều kỳ vọng.
|
Tìm lại
cuộc đời - một trong những vở cải lương thành công
nhất với nhiều tên tuổi lớn của làng sân khấu: Thanh
Tuấn, Mỹ Châu, Giang Châu, Hà Mỹ Xuân, Ngọc Bích, Diệp Lang...
đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của giới mộ điệu cải
lương sau năm 1975.
Trong một trận tháo chạy của quân ngụy, Trần Hùng là một
trong những người bị lính Mỹ bỏ lại và dập pháo tiêu diệt.
May mắn được quân giải phóng cứu chữa, trả tự do, Trần Hùng
quay về nhà và cay đắng nhận ra con đã thiệt mạng trong một
đám cháy, còn vợ mình đã trở thành "vợ hờ" cho một sĩ quan
Mỹ.
Người vợ tủi nhục khi bị gán ép cho lính Mỹ, mang thai rồi
lại bị gã "chồng hờ" bất nhân gạ bán cho một tên người Mỹ
khác sắp về nước.
Căm phẫn trước hành động vô nhân tính của quân Mỹ lúc bấy
giờ, Trần Hùng và vợ quyết đi theo cách mạng - con đường duy
nhất có thể cứu vớt cuộc đời đau khổ của họ.
Em rể của Trần Hùng là đại úy Huy Bình, từng du học ở Mỹ,
luôn tuyệt đối trung thành với quân Mỹ vì nghĩ rằng “Mỹ là
người bạn, giúp chúng ta bảo vệ nền tự do độc lập”. Tuy
nhiên, Bình đã nhận ra mình chỉ là công cụ để người Mỹ lợi
dụng khi bị bắt buộc phải tự tay tra khảo, tù đày người yêu
và em gái, giết chết anh rể Trần Hùng. Anh đã cảnh tỉnh và
quay trở về với chính nghĩa. |
|