|
|
Biểu diễn văn nghệ tại chương trình truyền hình “Nồng thắm Việt - Lào” tối 17/7 (Ảnh: TẤN THẠNH) |
Tối qua (17/7), Đài Truyền hình TP.HCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Nồng thắm Việt - Lào".
Chương trình đã mang lại nhiều cảm xúc và là một dấu ấn đậm nét trong rất nhiều sự kiện mà TP.HCM cũng như cả nước đang long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 – 18/7/2012). Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM cùng lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak Lào và đông đảo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan dân chính đảng, các cựu chiến binh, nhà ngoại giao, du học sinh, các bạn trẻ của cả hai nước Việt Nam - Lào đã cùng tham dự chương trình. Chương trình nghệ thuật đã thể hiện mối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào nói chung và TP.HCM với tỉnh Champasak nói riêng. Các tiết mục tham gia chương trình được các nghệ sĩ Lào và Việt Nam biểu diễn đan xen tiếng Việt và tiếng Lào, ca ngợi mối tình thủy chung 2 dân tộc Việt- Lào, ca ngợi Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Caysone Phomvihane, ca ngợi mối tình nồng thắm giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào. Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện, những tình cảm đầy ý nghĩa và xúc động về tình hữu nghị đặc biệt của lớp lớp lãnh đạo, của những người đồng chí, đồng đội Việt - Lào từng kề vai, sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi với bao kỷ niệm trong những chăm kháng chiến đầy oanh liệt của hai dân tộc. Lời bài hát "Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" vang lên, kể về hai dân tộc cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông hiền hòa, sát cánh kề vai cùng chống một kẻ thù chung… càng làm cho những câu chuyện của hai vị tướng già là Thiếu tướng Lê Thanh và Trung tướng Chanhsamone Channhalath về nửa thế kỷ ân tình giữa hai dân tộc càng sâu lắng trong lòng thế hệ trẻ. Hồi ức về những năm công tác tại chiến trường Lào là những kỷ niệm khó quên về tình đồng chí, anh em cao cả của hai nước Việt - Lào. Thiếu tướng Lê Thanh nhớ lại: Những năm kháng chiến chống Mỹ, người Lào sẵn sàng từ bỏ nơi “ăn đời ở kiếp” của mình để Việt Nam mở rộng đường Trường Sơn sang phía Tây, nuôi giấu chiến sĩ Việt Nam. “Mối quan hệ Việt - Lào rất đặc biệt khi nó được biểu hiện bằng sự hy sinh xương máu hơn mấy mươi năm, nhân dân hai nước không tiếc nhau bất cứ điều gì, kể cả cái quý giá nhất là sự sống” - Thiếu tướng Lê Thanh khẳng định. Còn đối với Trung tướng Chanhsamone Channhalath, ông đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ: “Hình ảnh bộ đội tình nguyện Việt Nam sẵn lòng nhường nơi trú ẩn cho đồng đội Lào, sẵn sàng xung phong vào những nơi nguy hiểm, ác liệt nhất để bảo vệ đồng đội Lào, tôi còn nhớ mãi. Có lẽ trên thế giới này, không có mối tình nào nồng thắm, gắn bó, thiêng liêng như tình hữu nghị hai nước Việt - Lào”. Chương trình kết thúc nhưng lắng sâu trong lòng khán giả là sự khẳng định: mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvon cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tuổi trẻ của hai nước Việt Nam - Lào đã và đang nối tiếp thế hệ đi trước, tích cực giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau và giống như lời của Trung tướng Chanhsamone Channhalath: "Có lẽ trên thế giới này, không có mối tình nào nồng thắm, gắn bó, thiêng liêng như tình hữu nghị hai nước Việt - Lào”. |