|
Hàng ngàn
CĐV của Tây Ban Nha đã tụ tập tại quảng trường Madrid để theo dõi trận
bán kết 1 EURO 2012 gặp Bồ Đào Nha. Rất nhiều cung bậc cảm xúc đã được
phơi bày trong ngày vui của đội bóng xứ sở Flamengo.
Bầu không khí tại Madrid đã được đẩy lên cao trào khi TBN và BĐN bước
vào loạt luân lưu. Pháo hoa, những tiếng huýt gió đã được CĐV TBN liên
tục áp dụng để cổ vũ tinh thần đội bóng con cưng đang thi đấu cách đó cả
ngàn cây số. Ngay sau những giây phút hồi hộp, lo lắng là những âm thanh
vỡ òa vì sung sướng sau khi đội quân của HLV Del Bosque đánh bại đối thủ
ở loạt luân lưu định mệnh.
|
 |
Cả một
quảng trường ngập tràn 2 sắc màu đỏ và vàng truyền thống của TBN. Ai
cũng hoan hỷ vì đội bóng của họ đã tiến thêm được 1 bước đến chức vô
địch, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ
được chức vô địch EURO. Không còn khoảng cách về địa phương, tôn giáo,
màu da… tất cả fan của TBN hét lên với sự sung sướng tột độ trước chiến
thắng của đội bóng con cưng. Cơn lũ màu đỏ vàng đã nhuộm kín quảng
trường Madrid đêm qua.
Tuy nhiên
không phải CĐV TBN nào cũng chọn cho mình cách ăn mừng phấn khích. Một
số người thẳng thắn thừa nhận “Bò tót” đã có một trận đấu dưới sức và
chiến thắng của La Roja có dấu ấn của thần may mắn.
“Tôi thực sự xin lỗi nhưng Bồ Đào Nha đã thi đấu tốc độ hơn và họ tấn
công cũng tốt hơn”, một CĐV TBN làm nghề trang trí nội thất tên là Santa
Cruz tán dương phong độ của đối thủ.
|
 |
Một vài
CĐV vẫn giữ được niềm tin vào “Bò tót” nhưng họ đã nghiến răng, chau mày
khi được hỏi về phong độ của La Roja.
“BĐN chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều nhưng họ đã bị suy giảm thể lực.
Kể từ đó, TBN mới bắt đầu có cơ hội phản công”, một công chức tên
Salvador Gonzalez chia sẻ.
Tại BĐN, đi ngược lại mọi dự đoán, người hâm mộ Seleccao đã thể hiện sự
chuyên nghiệp khi vẫn nhiệt tình cổ vũ và ăn mừng dù đội nhà vừa bị loại
tức tưởi trên chấm phạt đền.
Một cô gái khoảng 20 tuổi cầm chiếc khăn có 2 màu đỏ và xanh lá cây của
BĐN đã rất thoải mái khi được hỏi về thất bại của đội nhà. “Chúng tôi
luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ cho đến giờ phút cuối cuối cùng”.
“Chẳng có gì phải buồn khi để thua trên chấm phạt đền. Nó giống như trò
chơi xổ số mà thôi”, bạn của cô gái kể trên tỏ ra cực kỳ lạc quan.
“BĐN đã chơi tốt nhất có thể và chúng tôi xứng đáng giành vé vào chung
kết. Tiếc rằng các cầu thủ vẫn còn thiếu chút may mắn”, một cô gái vẽ cờ
BĐN trên má thổ lộ trước khi một đám đông CĐV BĐN đồng thanh nói tạo nên
bầu không khí náo nhiệt. Chẳng ai tin đây lại là khung cảnh lúc BĐN bại
trận.
Chắc hẳn những Cristiano Ronaldo, Nani, Meireles… chắc chắn sẽ được đón
tiếp như người hùng khi trở về quê hương khi họ đã chơi một trận đấu
sòng phẳng trước nhà ĐKVĐ.
|