- Cá voi nặng 1 tấn mắc lưới ngư dân - TP.HCM khởi động đề án quảng cáo trên xe buýt - Eximbank nhận giải thưởng Ngân hàng được quản trị tốt nhất - Ưu tiên dự án sửa chữa, bảo dưỡng máy bay 1 tỉ USD - Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm phát triển nông thôn mới - Sự cố đường dây 500kV, toàn miền Nam mất điện - Bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 đã xuất viện

Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Tin tức 

Lịch phát sóng

HTV video

HTV trực tuyến

HTVC

Cùng chơi game

Thông tin đào tạo 

Từ bốn phương trời

Biển đảo Việt Nam

Quảng cáo trên HTV

Góp ý dự thảo Hiến pháp
Tiếng hát mãi xanh 2013
Cúp xe đạp truyền hình 2013
Gioi thieu HTV
Hang Phim Truyen Hinh TpHCM
Trung Tam Dich Vu Truyen Hinh
Trung Tam Truyen Hinh Cap
Trung Tam San Xuat Chuong Trinh
 

Trang chủ > Tin tức > Tin tức

Quyết tâm của Tây Ban Nha

Quyết tâm của Tây Ban Nha

 

Sergio Ramos tin rằng Tây Ban Nha sẽ giải quyết dứt điểm với tuyển Italia trong hai hiệp đấu chính thức (Ảnh: TNO)

Hai ngôi sao Cesc Fabregas và Sergio Ramos tự tin rằng Tây Ban Nha có thể giải quyết được thách thức đến từ đối thủ Italia.

Trưa 29/6, tại sân đấu mang tên huyền thoại Valeriy Lobanovskiy ở thủ đô Kiev của Ukraine, khoảng 200 phóng viên đến từ khắp thế giới đã có mặt để dự cuộc họp báo của đội tuyển Tây Ban Nha. Hai nhân vật chính của sự kiện này là ngôi sao tấn công Cesc Fabregas và Sergio Ramos.

Sergio Ramos: Không chờ đến loạt luân lưu

Ngôi sao phòng ngự của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha từng khiến các cô gái trẻ chết mê chết mệt bởi mái tóc dài, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng lối chơi bóng chắc chắn tại World Cup 2010. Giờ đây, mái tóc đã được Ramos cắt ngắn, nhưng nụ cười và đôi mắt vẫn như ngày nào, phong độ thì thậm chí còn hơn xưa.

Trước câu hỏi về khả năng trận chung kết sẽ được giải quyết bằng loạt đá luân lưu, Ramos nói: “Một cách thực lòng, tôi không muốn phải giải quyết bằng đá luân lưu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải chờ đến những quả 11m. Italia là một đội bóng mạnh, chúng tôi rất tôn trọng họ, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thắng họ trong hai hiệp đấu”.

Ramos cũng tiết lộ rằng cách thực hiện cú sút luân lưu 11m khá mạo hiểm, nhưng thành công trong trận gặp Bồ Đào Nha là điều mà anh đã dự định trước.

Trước các phóng viên, chàng hậu vệ 26 tuổi đã thổ lộ về khát vọng chiến thắng cao ngất của mình: “Những ngày này, quá khứ vinh quang luôn hiện về và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi thắng trận chung kết. Chúng tôi muốn người dân Tây Ban Nha được trở về với cảm giác ngây ngất của chiến thắng”.

Anh còn nói thêm: “Tất nhiên chúng tôi luôn nghĩ về cơ hội làm nên lịch sử. Chúng tôi biết mình thi đấu vì điều gì trong trận chung kết. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, thì chúng tôi cũng đã đi vào lịch sử rồi. Cả đất nước Tây Ban Nha sẽ luôn tự hào về chúng tôi, dù thắng hay thua trong trận cuối”.

Cesc Fabregas: Phải khóa chân Pirlo

Cesc Fabregas là một chìa khóa quan trọng ở tuyến trên của đội tuyển Tây Ban Nha. Đối với người Italia, anh cũng là một nỗi ám ảnh lớn. Tại EURO 2008, chính Fabregas là người đã sút thành công quả luân lưu 11m quyết định giúp Tây Ban Nha hạ Italia tại trận tứ kết trên sân Ernst-Happel ở Vienna (Áo). Tại EURO lần này, trong trận đấu thuộc bảng C, Fabregas một lần nữa ghi bàn giúp Tây Ban Nha thủ hòa 1-1 với Italia.

Sau những lần chạm trán với Italia, Fabregas vẫn tỏ ra khiêm nhường và rất tôn trọng đối thủ: “Đội tuyển Italia cực mạnh. Ở hàng công, họ có một Balotelli mạnh mẽ và một Cassano lắm chiêu. Ở tuyến giữa, họ có những cầu thủ giỏi như Marchisio và Pirlo. Chúng tôi biết điều gì đang chờ đợi mình ở trận chung kết và đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với thách thức đó”.

Và anh cũng tiết lộ chìa khóa để hạ đoàn quân thiên thanh: “Để chiến thắng, chúng tôi cần phải chặn đứng hàng công của họ, cũng như khóa chặt Pirlo”.

 

(Thanh niên)

Họ tên   
 Email   
Tiêu đề   

 Nội dung 

 

Tuyển Italia - bậc thầy nghệ thuật hóa trang   (30/6/2012)

Tây Ban Nha - Italia: Trận chung kết kinh điển?   (30/6/2012)

Đội tuyển Italia: Có một bản sắc chưa bao giờ mất đi…   (29/6/2012)

Người hùng trận đấu: Andrea Pirlo, ngọn đuốc soi đường…   (29/6/2012)

Bồ Đào Nha vẫn được khen   (29/6/2012)

Người Đức chỉ có thể tự trách mình   (29/6/2012)

Balotelli quyết đoạt ngôi Vua phá lưới   (29/6/2012)

HLV Loew: "Nước mắt rơi trong phòng thay đồ"   (29/6/2012)

Thắng Đức 2 - 1, Italia tiến vào chung kết EURO 2012   (29/6/2012)

Số phận trận Đức-Italia trong tay 2 người   (28/6/2012)

7 trận cầu xếp vào hàng "kinh điển" giữa Đức-Italia   (28/6/2012)

HLV Loew kêu gọi các học trò hãy quên đi quá khứ   (28/6/2012)

 

Thông tin

Quảng cáo

 

 

Đầu trang | Sơ đồ site | Liên hệ | Hướng dẫn

Bản quyền của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.htv.com.vn.

Giấy phép ICP Số 27/GP-TTĐT cấp ngày 15/02/2011.

Tổng biên tập: Nguyễn Quý Hòa
14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 38291667 - Fax: (84.8) 38298457 Email: web@htv.com.vn