|
Huấn
luyện viên Joachim Loew (ảnh) của tuyển Đức đã lên tiếng kêu gọi các học
trò hãy quên đi những thất bại trong quá khứ trước tuyển Italia và tập
trung đánh bại đối thủ trong trận bán kết EURO 2012 tới đây.
Trong lịch sử đối đầu, Đức chưa bao giờ giành thắng lợi trước Italia ở
tất cả các giải đấu chính thức. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 7 trận và
"Cỗ xe tăng" thua 3 trận, hòa 4 trận.
Trước quá khứ không đáng tự hào đó, huấn luyện viên Loew cho rằng:
“Chúng ta không thể quay lại thời gian nên quá khứ chả đóng vai trò gì
trong kế hoạch của tuyển Đức cả”.
“Đức chưa bao giờ thắng được Italia trong một giải đấu lớn, nhưng thế
thì sao? Tình hình bây giờ đã khác rồi nên đó không phải vấn đề với
chúng tôi”.
Người Đức hẳn vẫn nhớ Pirlo 6 năm trước, tại World Cup diễn ra ngay trên
sân nhà, tuyển Đức đã thúc thủ 2-0 trước Italia trong hiệp phụ. Pirlo
chính là người góp công lớn khi tung ra đường chuyền quyết định để Fabio
Grosso ghi bàn mở tỉ số.
Tuy nhiên, khi được hỏi về điều đó, Loew cho biết ông không mấy bận tâm
về đối thủ mà chỉ tập trung vào việc các cầu thủ Đức có thể làm được gì
để tiếp nối chuỗi thành tích 15 trận thắng liên tiếp trong các trận đấu
chính thức, tính từ thất bại trước Tây Ban Nha tại World Cup 2010.
Ông chia sẻ: "Italia đã chơi tốt trong EURO lần này, nhưng chúng tôi
biết họ gặp khó khăn tại đâu", Loew nói. "Điều quan trọng nhất là chúng
tôi sẽ phải chơi đúng thứ bóng đá của mình và gây khó dễ cho đối thủ.
Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó và có sự tập trung cao đội cùng
một hàng phòng ngự chắn chắn, tuyển Đức hoàn toàn có lý do để tự tin
dành chiến thắng".
Tiền vệ công của Đức là Mesut Oezil, người sẽ đối đầu với Pirlo trên sân
cỏ, cũng đồng tình với quan điểm của người thầy. “Chúng tôi chỉ tập
trung vào hiện tại mà thôi”, tiền vệ 23 tuổi này phát biểu.
“Đội tuyển Đức đang rất háo hức trước trận bán kết, và đây chắc chắn sẽ
là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi tự tin rằng mình có thể đánh
bại bất kì đối thủ nào. Italia mạnh mẽ một cách bất ngờ, bạn có thể nhận
ra điều này khi chứng kiến trận hòa xuất sắc giữa họ với Tây Ban Nha ở
vòng bảng”.
“Theo tôi, họ xứng đáng có mặt ở vòng bán kết. Họ rất mạnh nhưng nhìn
chung chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình. Nếu chúng tôi chơi đúng
sức thì tôi tin mình có thể đánh bại Italia”, Oezil tự tin.
|