|
Đức đã 3
lần vô địch World Cup và đang nhắm tới chức vô địch EURO thứ 4. Italia
có 4 danh hiệu World Cup và rất khát khao chiếc cúp EURO thứ 2. Trong số
11 kỳ EURO mà Đức đã tham dự trước đây, họ đã vào bán kết 7 lần và vào
chung kết 6 lần. Trong khi đó, Italia có mặt ở trận bán kết EURO đầu
tiên sau 12 năm. Nhưng không chỉ có thành tích mới khiến cuộc đọ sức tối
nay là một trận cầu kinh điển đích thực.
Đối đầu quá khứ
Thật kỳ lạ khi người Đức chưa bao giờ thắng nổi Italia ở một giải đấu
lớn với rất nhiều cuộc đối đầu giữa họ đã trở thành kinh điển. Nếu tối
nay, Italia đưa trận đấu tới 2 hiệp phụ, thì người Đức sẽ càng có lý do
để lo lắng.
Trong cuộc đọ sức gần nhất, Italia loại chủ nhà Đức khỏi bán kết World
Cup 2006 với 2 bàn thắng trong 2 phút cuối cùng của hiệp phụ sau 119
phút không bên nào có thể chọc thủng lưới đối phương. Vài ngày sau họ
trở thành những nhà vô địch thế giới.
|
 |
|
6 năm trước, Italia từng loại Đức ở bán kết, trước khi giành
World Cup 2006 (Ảnh: Getty) |
Ở World
Cup 1970, cả hai đội đều ghi bàn trong hiệp phụ, nhưng Italia có 3 so
với 2 của Đức trong trận đấu được gọi là hay nhất của mọi thời. Sau đó
Italia thua Brazil ở chung kết. Gần như mỗi lần hai cường quốc bóng đá
hàng đầu gặp nhau lại là một trận kinh điển.
Phong cách đối lập
Italia và Đức vào bán kết theo những cách rất khác nhau. Đức thắng cả 4
trận và dù tỉ số không phản ánh chính xác cục diện, họ luôn là đội nắm
thế chủ động trên sân.
Italia không có được sự áp đảo lớn như thế, nhưng cũng đã kiểm soát rất
tốt chặng đường của mình. Họ trên cơ trước TBN và thậm chí có quyền tiếc
nuối khi chỉ có 1 điểm. Sau đó Azzurri lại chơi hơn hẳn Croatia, nhưng
cũng phải chấp nhận tỉ số hòa 1-1. Tương tự, đội bóng của Cesare
Prandelli đã có vô số cơ hội dứt điểm Anh trong 120 phút, nhưng rồi vẫn
phải bước vào loạt luân lưu.
Trong một kịch bản được chờ đợi, Đức sẽ là đội tấn công và tìm kiếm bàn
thắng, trong khi Italia trở về với chiến thuật cũ, phòng ngự và tìm kiếm
cơ hội phản công. Hàng hậu vệ của Azzurri không còn mạnh như trong quá
khứ, nhưng vẫn chơi tốt hơn so với chờ đợi và nếu họ đã ngăn được bước
TBN, thì sự tự tin trước Đức cũng là hợp lý.
Tuổi trẻ đối đầu kinh nghiệm
Mesut Oezil mới 23 tuổi. Thật khó tin là anh lại có thể chơi tốt như thế
kể từ khi trình làng với cả thế giới ở World Cup 2010, khi đó còn gần
như vô danh. Tiền vệ của Real Madrid đã là nhân tố quan trọng nhất của
HLV Joachim Loew ở Ba Lan và Ukraina tính tới thời điểm này và anh sẽ
cần thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa nếu muốn có mặt ở chung kết. Ở
phía bên kia, Andrea Pirlo đã 33 tuổi, nhưng không hề có vẻ gì là già
cỗi.
Trong khi Đức có những cầu thủ kỳ cựu như Philipp Lahm, Miroslav Klose
và Bastian Schweinsteiger trong đội hình, những người trẻ của họ mới gây
nhiều háo hức ở giải lần này, từ thủ thành Manuel Neuer tới Mario Goetze
và Thomas Mueller phía trên. Ngược lại, Italia vẫn phải dựa vào những
lão tướng như Pirlo, Daniele De Rossi và Gianluigi Buffon để chiến
thắng.
Những bậc thầy tuyến giữa
TBN vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 dựa trên bộ khung những tiền vệ
đẳng cấp thế giới. Nói chung, các đội bóng hay nhất toàn cầu đều có
chung một điểm: họ có ít nhất một tiền vệ đủ sức khống chế toàn bộ cục
diện trận đấu.
Andrea Pirlo sẽ là hy vọng của Italia, và Bastian Schweinsteiger mang
trọng trách đó bên phía Đức. Nếu có cá nhân nào gây ra ảnh hưởng với đội
tuyển của mình nhiều nhất ở giải lần này, thì đó chỉ có thể là Pirlo.
Schweinsteiger, ở một tuyển Đức đồng đều hơn, không tạo ra ấn tượng như
thế, nhưng anh cũng đã có một trận đấu thành công trước Hy Lạp ở bán
kết. Tuy nhiên, tiền vệ trung tâm của Joachim Loew cũng đã để mất bóng
khá dễ dàng trong trận đó. Với Pirlo là đối thủ, anh chắc chắn cần nhiều
sự tập trung hơn.
May là không phải Hy Lạp-Anh
Với tất cả sự tôn trọng dành cho Hy Lạp và Anh, họ không phải là những
đội mà các CĐV trung lập muốn nhìn thấy ở bán kết EURO 2012.
Những kẻ dưới cơ và các câu chuyện cổ tích như Hy Lạp có thể thú vị,
nhưng khi đội Đức ở phong độ cao, mọi người yêu bóng đá chân chính đều
sẽ muốn họ bước ra sân khấu lớn hơn. Thật ra, riêng việc vào được tứ kết
đã là may mắn với Hy Lạp.
Anh thì vào tứ kết một cách thuyết phục, nhưng không ít lần ở giải lần
này, họ đã khiến người ta nhớ lại Chelsea ở Champions League hồi mùa hè,
điều mà trừ chính người Anh, có lẽ không ai muốn thấy ở bán kết. Dù
Italia cũng có thể sẽ chơi phòng ngự chặt trước Đức, họ có thể giữ bóng,
phản công và thậm chí ăn miếng trả miếng tốt hơn so với Anh, khiến cho
trận đấu tối nay là đáng chờ đợi hơn nhiều.
|