|
Chủ tịch
LĐBĐ Nga đã phải đệ đơn từ chức và gửi thư xin lỗi người hâm bóng đá
nước nhà vì thất bại của “ê chề” của “gấu Nga” tại VCK EURO 2012.
 |
|
Cựu
Chủ tịch LĐBĐ Nga - Ông Sergei Fursenko |
Cựu Chủ
tịch Sergei Fursenko đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin
vào ngày 25/6 để đệ đơn xin từ chức. Trong cuộc gặp này ông Sergei có
tâm sự: “Từ chức Chủ tịch LĐBĐ Nga là một quyết định rất khó khăn với
tôi. Tôi vô cùng xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà. Thất bại này
thật sự đáng tiếc vì đội bóng của chúng ta đã rất mạnh mẽ và HLV Dick
Advocaat đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”.
Tổng thống Putin đã chấp nhận đơn từ chức của vị lãnh đạo 58 tuổi và
phát biểu: “Tôi hy vọng đây không phải một bước lùi của bóng đá nước
Nga”.
Trong thời gian chưa có chủ tịch mới, Phó Chủ tịch LĐBĐ Nga – ông Nikita
Simonyan sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch tạm thời.
Ông Fursenko nhậm chức từ tháng 2/2010, sau đó ông đã quyết định bổ
nhiệm HLV Dick Advocaat vào vị trí HLV trưởng ĐT Nga. Trước đây ông từng
là Giám đốc của CLB Zenit.
Đây là một quyết định không khiến người hâm mộ nước Nga ngạc nhiên. ĐT
nước này bước vào VCK EURO 2012 với kì vọng là ứng cử viên số 1 cho ngôi
đầu bảng A, và sẽ một lần nữa lập thành tích như họ đã từng làm được vào
năm 2008 khi vào tới bán kết.
Ở trận mở màn Nga đã có trận thắng tưng bừng 4-1 trước CH Czech, tuy
nhiên sau đó là sự “tuột dốc không phanh” với kết quả hòa 1-1 trước chủ
nhà Ba Lan và cuối cùng là thất bại “ê chề” trước Hy Lạp, đã tiễn họ rời
VCK EURO 2012 ngay từ vòng bảng.
Sự ra đi bất ngờ của ĐT Nga tại EURO 2012 khiến người hâm mộ vừa ngạc
nhiên vừa thất vọng. Mới tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thể thao Vitaly Mutko
cũng đã thừa nhận rằng bóng đá nước này "đang đi sai hướng".
|