- Nhiều hoạt động thiết thực báo công dâng Bác - Máy bay không người lái chụp ảnh Tây Nguyên - Cử tri kiến nghị về chủ quyền biển đảo - Cháy lớn tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1 - Khởi công công trình cấp nước sạch cho huyện Cần Giờ

Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Tin tức 

Lịch phát sóng

HTV video

HTV trực tuyến

HTVC

Cùng chơi game

Thông tin đào tạo 

Từ bốn phương trời

Biển đảo Việt Nam

Quảng cáo trên HTV

Góp ý dự thảo Hiến pháp
Tiếng hát mãi xanh 2013
Cúp xe đạp truyền hình 2013
Gioi thieu HTV
Hang Phim Truyen Hinh TpHCM
Trung Tam Dich Vu Truyen Hinh
Trung Tam Truyen Hinh Cap
Trung Tam San Xuat Chuong Trinh
 

Trang chủ > Tin tức > Bên lề

Chiến thắng của trái tim

Chiến thắng của trái tim

 

Tay đua Đinh Quốc Việt mừng chiến thắng tại TP Huế

Ngày 15/4, tay đua Đinh Quốc Việt của đội Vinamit (TP.HCM) đã giành được chiếc Áo vàng tổng sắp Cúp xe đạp Truyền hình TP.HCM 2012 sau chiến thắng ấn tượng ở chặng thứ hai từ TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đi TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Quốc Việt tâm sự: “Đó là chiến thắng của một trái tim tràn đầy niềm đam mê xe đạp”.

Trước khi chính thức xuất phát chặng hai, đoàn đua đã diễu hành gần 40km để đi qua chiếc cầu Hiền Lương lịch sử và thăm lại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc này như làm tăng nhiệt huyết thi đấu cho các VĐV khiến cuộc đua trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở giữa các cua-rơ. Đoàn đua liên tục bị tách thành nhiều toán nhỏ, nhập lại rồi lại tách. Thậm chí, sự quyết liệt vẫn không suy giảm sau khi nhiều tay đua té thành chùm vì vướng “ổ gà”.

Và tay đua 27 tuổi Quốc Việt đã vượt mọi thử thách để luôn có mặt trong toán dẫn đầu. Gần đến đích, Quốc Việt được sự hỗ trợ của đồng đội Trương Nguyễn Thanh Nhân và Ách Xa Na Qui và mạnh dạn tấn công để một mình về đích với thời gian 2 giờ 11 phút 03 giây, hơn người về thứ hai Lê Văn Động (Cần Thơ) đến 38 giây.

Kết quả này cũng giúp Quốc Việt tạm giành Áo vàng tổng sắp với tổng thành tích 3 giờ 13 phút 22 giây và giúp đội Vinamit Tp.HCM dẫn đầu ngôi vô địch đồng đội với tổng thời gian 9 giờ 41 phút 57 giây.

Tại đích đến, Quốc Việt nói như khóc: “Đây là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp hơn 11 năm gò mình trên lưng ngựa sắt tôi mới được mặc chiếc Áo vàng của giải đua danh giá Cúp Truyền hình, nhất là khi tôi đã nghỉ tập gần 6 tháng qua. Lúc bánh xe gần cán mức, tôi không tin rang mình đã chiến thắng. Tôi cám ơn những đồng đội mới, nhất là Thanh Nhân và Ách Xa Na Qui, đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ và hỗ trợ tôi trước những đợt tấn công của đối thủ. Chiến thắng này trút được gánh nặng tâm lý ngàn cân đè trên vai tôi. Tôi đã đạp xe bằng chính sức mạnh của trái tim, của quyết tâm cao độ”.

Quốc Việt là tay đua có tiếng trong làng xe đạp Việt Nam. Anh từng là mắc xích quan trọng giúp Đồng Tháp vô địch đồng đội ở các giải đấu danh giá nhất Việt Nam, trong đó có Cúp Truyền hình TP.HCM. Cá nhân Quốc Việt từng 4 lần là á quân giải đấu này.

Giới chuyên môn nhận xét Quốc Việt khá toàn diện khi có sức bền thể lực, chạy đường bằng tốt và càng có ưu thế leo đèo. Đơn giản bởi Quốc Việt là một tay đua địa hình nổi tiếng. Đều đặn từ năm 2004-200, mỗi năm Quốc Việt đều đem về nhiều HCV giải vô địch xe đạp địa hình cho Domesco Đồng Tháp.

Tuy nhiên, tại Giải vô địch xe đạp địa hình quốc gia 2011, Quốc Việt bị ngất trên đường đua. Đội Domesco Đồng Tháp đã đưa Quốc Việt đi khám sức khỏe và phát hiện bị chứng tụt huyết áp, tim lớn hơn so với người bình thường. Vì thế, lãnh đạo Domesco Đồng Tháp đã thanh lý hợp đồng cho Quốc Việt nghỉ thi đấu.

Quốc Việt cho biết: “Tôi chơi xe đạp vì niềm đam mê đã ăn vào máu xương. Lãnh đạo Domesco Đồng Tháp khuyên tôi vào Ban huấn luyện nên tôi không đồng ý. Bị ngưng hợp đồng, tôi về quê vợ ở Vũng Tàu. Đó là chuỗi ngày tôi bị stress nặng vì không biết làm nghề gì nuôi vợ con. Suốt ngày tôi chỉ đi ra, đi vào với cái đầu nặng trĩu. Đúng lúc này, những người chơi xe đạp lão tướng tại Vũng Tàu khuyên tôi vào TP.HCM đầu quân cho đội xe đạp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn”.

Quốc Việt kể tiếp: “Vào TP.HCM, tôi được Trưởng bộ môn Xe đạp TP.HCM Ngô Quang Vinh đưa đi xét nghiệm tại Viện Tim và kết quả là tôi không bị bệnh gì. Thế là ông Vinh đã đưa tôi vào đội Vinamit thi đấu Cúp Truyền hình TP.HCM. Tôi chỉ có 15 ngày làm quen lại xe đạp chuẩn bị cho giải đấu này nhưng quyết tâm thì rất lớn. Một phần vì niềm đam mê còn quá lớn, phần khác là để chứng tỏ rằng tôi vẫn có thể thi đấu tốt. Thế nên, tôi hồi hợp và háo hức chờ giải như lần đầu tiên chập chững vào nghề”.
 

TẤN PHÚC

Họ tên   
 Email   
Tiêu đề   

 Nội dung 

 

 

Thông tin

Quảng cáo

 

 

Đầu trang | Sơ đồ site | Liên hệ | Hướng dẫn

Bản quyền của Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.htv.com.vn.

Giấy phép ICP Số 27/GP-TTĐT cấp ngày 15/02/2011.

Tổng biên tập: Nguyễn Quý Hòa
14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 38291667 - Fax: (84.8) 38298457 Email: web@htv.com.vn