|
Chặng đua
Đà Lạt - Bảo Lộc dài 110km hôm nay là một chặng đua khá nhẹ nhàng, các
tay đua cũng không tung hết sức, nhằm giữ sức khỏe trước chặng đấu cuối
cùng vào ngày mai.
Với việc Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long) bất ngờ vượt lên
giành chiếc Áo vàng của Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ Thực vật Sài Gòn) sau
chặng 12 đã khiến cuộc đua thêm phần gay cấn. Hiện thành tích của hai
tay đua này chỉ cách nhau 23 giây.
 |
|
Đoàn đua rời thành phố Đà Lạt bước vào chặng đua thứ 14 |
ADC
Truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay đã chứng tỏ mình là một đội mạnh và
thực hiện nghiêm túc chiến thuật, họ liên tục làm đầu máy kéo cho cả
đoàn đua, đồng thời kềm kẹp Mai Nguyễn Hưng để bảo vệ Áo vàng Bùi Minh
Thụy.
Với 5 điểm giành được ở đèo Phú Hiệp, Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng
Tháp) gần như đã nắm chắc chiếc Áo đỏ dành cho vua leo núi.
Trong lúc các tay đua mạnh đang phải kềm nhau thì những gương mặt mới đã
bứt lên thong dong về đích. Về nhất chặng đua này là Đinh Quốc Việt
(Vinamit TP.HCM), về sau anh đến 20 giây là Nguyễn Thành Tâm (Bảo vệ
Thực vật An Giang) và Lê Văn Duẩn (Bảo vệ Thực vật Sài Gòn). Với thành
tích này thì Lê Văn Duẩn đã củng cố cho vị trí Áo xanh của mình.
Kết thúc chặng 14, Áo vàng hiện vẫn nằm trong tay Bùi Minh Thụy.
 |
|
Dù đã hết sức nỗ lực nhưng BVTV SG và BVTV AG vẫn không
thể xé được chiếc Áo vàng của Bùi Minh Thụy (bìa phải) |
 |
|
Niềm vui của Đinh Quốc Việt tại đích đến |
|