|
Sáng nay
(25/4), tay đua Lê Văn Duẩn (Bảo vệ Thực vật Sài Gòn) đã về nhất sau 5
vòng đua diễn ra tại thành phố biển Nha Trang.
Chặng đua tại thành phố Nha
Trang đã mang đến nhiều giây phút kịch tính, 61 tay đua tham dự liên tục
tạo nên những bứt phá ngoạn mục. Theo đánh giá của huấn luyện viên Mai
Văn Quýt, điểm đáng chú ý của cuộc đua năm nay, đặc biệt là ở chặng đua
thứ 11 này, các cua-rơ gần như thể hiện được sự đồng đều về thể lực,
chiến thuật và tính đồng đội cao. Điều này càng làm cho cuộc đua thêm
phần gây cấn và khó dự đoán được kết quả cuối cùng.
 |
|
Chặng đua thứ 11 diễn ra tại thành phố Nha Trang |
Trong những vòng đầu của
chặng đua, khoảng cách giữa các cua-rơ chênh lệch khá lớn, có khi người
dẫn đầu vượt lên khỏi đoàn đua gần 100m. Tuy nhiên, khi gần về đích, các
tay đua ở tốp dẫn đầu đã bị các tốp khác bám theo sát sao. Ở vòng cuối
cùng sau khi vượt qua cầu Trần Phú, tay đua Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn)
đã tăng tốc, bứt khỏi các đối thủ và cán mốc đầu tiên với thành tích
1g32'41''. Theo sau là Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp), về thứ ba
là tay đua của đội BVTV An Giang - Phan Thanh Điền. Thành công này đã
giúp Lê Văn Duẩn tiếp tục giữ vững Áo xanh.
 |
|
61 cua-rơ đã có mặt trong chặng đua này |
Trong chặng đua sáng nay,
các cua-rơ đã chú trọng nhiều hơn đến việc bảo vệ thành tích đồng đội.
Sau 11 chặng thi đấu, giải đồng đội đã có nhiều biến động, tính đến thời
điểm hiện tại, BVTV An Giang đang giữ ngôi vị đầu tiên trong bảng tổng
sắp, tiếp theo là BVTV Sài Gòn và ADC Truyền hình Vĩnh Long.
 |
|
Giây phút về đích gây cấn |
Ngày 27/4, sẽ có
những bất ngờ nào ở chặng đua từ Nha Trang đến Đà Lạt?
|