|
Hôm nay,
chặng 8 cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình 2012 tiếp tục hành trình
từ thành phố Pleiku (Gia Lai) đến huyện Đắk Tô (Kon Tum).
Đoạn đường tuy ngắn, chỉ có 88km, nhưng với địa hình đặc trưng của miền
núi, nhiều dốc lên xuống liên tục cũng đã gây không ít khó khăn cho các
vận động viên.
Trong
chặng đua này, tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đã có lúc một mình
một ngựa vượt lên tạo khoảng cách khá lớn với đoàn đua phía sau. Nhưng
bất ngờ đã không xảy ra khi ngay sau sprint 1 anh đã bị tốp đầu bắt kịp.
Đây là lần đầu tiên đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình đến với tỉnh Kon Tum
trong lộ trình của mình. Đoàn đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt
tình của lãnh đạo tỉnh cũng như người hâm mộ đã đổ ra đón đoàn đua rất
đông.
Gần đến đích, ba cua-rơ của đội Đồng Nai và Cần Thơ đã bứt lên lao về
phía trước. Và người cán đích đầu tiên là Lê Văn Động (Cần Thơ) với
thành tích 2g13'25". Tiếp sau anh là Võ Văn Tuấn và Đặng Thành Thái,
cùng thuộc đội Đồng Nai.
 |
|
Lê Văn Động (Cần Thơ) bất ngờ về nhất chặng (Ảnh: K.H) |
Kết thúc
8 chặng, áo vàng vẫn đang thuộc về Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ Thực vật Sài
Gòn) và Dược Domesco Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội.
Đoàn sẽ quay lại Pleiku để thực hiện chặng 9 từ Pleiku đi Buôn Mê Thuột
dài 182,5km vào ngày mai (23/4).
|